Bản tường trình tình yêu!

Thứ sáu, 28/11/2014 11:01

(Cadn.com.vn) - 20 giờ 15 ngày 16-11, CAP Hòa Quý (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của chị Đoàn Thị Ngọc Lan (1985, trú tổ 93, P. Hòa Quý) về việc lợi dụng lúc chị đang cho con uống sữa ở nhà trên, kẻ gian đã đột nhập phòng ngủ lấy trộm chiếc ĐTDĐ. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Quý nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường tiến hành điều ra và truy bắt đối tượng.

Vào cuộc khẩn trương, sau gần 30 phút nhận được tin báo, CAP có đủ cơ sở khẳng định đối tượng trộm chiếc điện thoại là chàng công nhân đang thuê trọ gần nhà chị Lan, tên Võ Đông Nam A (1989, quê P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, A đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tường trình cụ thể: Để có thu nhập lo cho bản thân, giữa năm 2014, A khăn gói ra tổ 93, P. Hòa Quý thuê trọ ở để làm công nhân. Trong quá trình trọ tại đây, thấy cô em gái của chị Lan dễ thương và xinh đẹp hơn người nên A đem lòng yêu thương. Thầm thương trộm nhớ đã lâu nhưng vẫn không có "điều kiện" để làm quen, thổ lộ tình cảm nên A quyết định tìm cách. Để có đủ bản lĩnh "tìm" số điện thoại của người con gái trong mộng, 16 giờ 30 ngày 16-11, A tổ chức cuộc nhậu nho nhỏ cùng nhóm bạn tại phòng trọ.

Võ Đông Nam A.

Đến 18 giờ 30, sau vài tuần rượu, thấy "bản lĩnh" đã có, A ra trước cửa phòng ngồi đợi người đẹp xuất hiện thì xin số điện thoại để sau này liên lạc, thổ lộ tình yêu. Vậy nhưng đợi mãi mà người trong mộng vẫn không xuất hiện nên A quyết định "mượn" điện thoại của chị Lan để tìm số điện thoại của cô em. Vậy là khi thấy chị Lan về phía trước nhà cho con uống sữa nhưng quên khóa cửa sau, A liền hành động. Sau khi "lọt" được vào trong phòng ngủ của chị Lan, A thấy chiếc điện thoại hiệu Lenovo trị giá khoảng 1 triệu đồng của chị Lan đang để trên giường nên mở máy tìm số người trong mộng.

Tuy nhiên, do không biết cách mở khóa nên A không tìm được số điện thoại của người đẹp. "Thôi, cứ lấy về trước rồi nghiên cứu mật khẩu sau cũng được". Nghĩ thế nên A bỏ chiếc điện thoại vào túi quần rồi chuồn ra ngoài. Để tránh mọi người phát hiện, A để chiếc điện thoại tại khu vực đất gần nhà chị Lan và phòng trọ của mình.

Xét thấy đây là lần đầu tiên A phạm tội và tài sản bị mất có giá trị thấp nên ngày 26-11, CAP Hòa Quý đã ra quyết định xử phạt hành chính chàng trai si tình 1,5 triệu đồng.

T.D