Băng rừng cứu người đi lạc

Thứ bảy, 04/07/2026 10:10

Nhận được tin báo có một người đàn ông bị suy kiệt, biểu hiện bất thường, đi lạc trong rừng, sáng 2-7, Công an xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) lập tức huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Ông Toán (thứ 2, phải qua) được Công an cứu giúp, bàn giao cho gia đình.
Ông Toán (thứ 2, phải qua) được Công an cứu giúp, bàn giao cho gia đình.

Sau gần 6 giờ băng rừng, lực lượng chức năng cứu được ông Phạm Văn Toán (1976, trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) trong tình trạng đói khát, kiệt sức. Tiếp đó, Công an xã tìm thấy xe máy của ông Toán cách đó khoảng 4,5km; bên trong xe có hơn 656 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng và 1 ĐTDĐ cùng giấy tờ tùy thân. Qua xác minh, ông Toán sống một mình và không minh mẫn; trước khi đi lạc vào khu rừng ở xã Tu Mơ Rông, ông Toán đã di chuyển liên tục trong 5 ngày (khoảng 550 km) bằng xe máy trong tình trạng không xác định được phương hướng. Ngày 3-7, Công an xã Tu Mơ Rông đã bàn giao ông Toán cho gia đình, đồng thời trao lại toàn bộ tài sản cho ông Toán.

HÀ VY