Bắt giữ nghi can đánh gãy tay, cướp 1,2 triệu đồng của cậu bé bán vé số

Thứ tư, 17/07/2019 09:31

Liên quan đến vụ việc cậu bé bán vé số bị đánh gãy tay, cướp tiền, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Quí (25 tuổi, trú xã Bình Phục, H. Thăng Bình, Quảng Nam) vào tối 16-7 khi y đang lẩn trốn gần nhà.

Hay tin hoàn cảnh gia đình Linh khó khăn, nhiều cán bộ địa phương và nhà hảo tâm đã đến động viên chia sẻ với em.

Theo lời khai ban đầu, Quí thừa nhận đã chở bé trai Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đến rừng keo thuộc xã Phú Thọ, H. Quế Sơn. Tại đây, Quí lấy túi tiền trong đó có 1,2 triệu đồng rồi dùng cây đánh gãy tay bé trai. Đại tá Dũng cho biết thêm, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cho rà soát toàn bộ camera trên tuyến quốc lộ 1 và địa điểm cháu bé bị đưa lên xe máy chở đi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa 15-7, anh Lê Văn Đồng (Công an viên xã Quế Châu, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang trên đường đi công việc về thì phát hiện cháu Linh đi ra từ một cánh rừng keo thuộc địa phận xã Phú Thọ (H. Quế Sơn) khóc lóc, kêu cứu. Linh kể, khoảng 10 giờ ngày 15-7, sau khi bán xong 120 tờ vé số được 1,2 triệu đồng, Linh đi xe đạp về đến xã Điện Minh (TX Điện Bàn) thì có một thanh niên gọi lại, hỏi mượn sổ dò vé số.

Cháu Linh vẫn còn sợ hãi khi nhắc lại vụ việc.

Sau khi dò xong, nam thanh niên nói với cháu Linh rằng có một người đàn ông vừa trúng được 5 tờ vé số rồi kêu Linh ngồi lên xe để y chở đến nhà ông kia xin tiền. Tưởng thật, cháu Linh gửi xe đạp nhà dân rồi ngồi lên xe thì bị kẻ lạ mặt chở đến khu vực rừng keo thuộc địa phận xã Phú Thọ. Tại đây, nam thanh niên đã dùng khúc cây cứng đánh cháu Linh gãy tay phải, dập cơ tay trái rồi cướp của cháu Linh 1,2 triệu đồng. Quá đau đớn nên cháu Linh không thể bỏ chạy, một lúc sau nam thanh niên đi rồi cháu Linh mới cố gắng ra vệ đường kêu cứu.

Trước sự việc nghiêm trọng, anh Đồng chở cháu Linh vào bệnh viện cấp cứu và nhanh chóng trình báo CAH Quế Sơn.

Sau một ngày nhập viện, nhắc lại sự việc, cháu Linh vẫn chưa hết sợ hãi, liên tục khóc nấc: “Nghe chú nói có ông kia mới trúng vé số được 1 tỷ nên kêu con đi theo chú xin tiền cho. Tới rừng keo con hỏi chứ chú chở con tới đây làm chi thì chú không nói không rằng cõng con vô tít trong xa ni rồi giật vé số dò của con, lấy túi của con lục lấy hết tiền. Xong chú đánh con rồi bỏ chạy. Con dí theo mà không chạy nổi, lúc sau có chú kia lại giúp đưa con đi bệnh viện”, vừa kể Linh vừa khóc nức nở.

Đối tượng Nguyễn Quí bị tạm giữ.

Theo tìm hiểu của P.V, gia đình cháu Linh hiện nay có hoàn cảnh hết sức đáng thương. Ba mẹ đều bị bệnh nặng mất sức lao động, thuộc diện hộ nghèo, bản thân em cũng thường xuyên đau ốm phải đi học muộn 2 năm so với các bạn đồng trang lứa. Hằng ngày, chi phí sinh hoạt của cả gia đình chỉ trông vào những đồng tiền còm cõi từ việc bán vé số của hai vợ chồng ông Nguyễn Công Phước (48 tuổi, cha cháu Linh). Trao đổi với P.V, ông Phước cho biết tranh thủ thời gian nghỉ hè, Linh đi bán vé số phụ giúp ba mẹ thì không may gặp nạn. “Linh là con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Dù chỉ có một đứa con nhưng do sức khỏe của vợ chồng tôi đều ốm yếu nên không thể lo cho con bằng bạn bằng bè. Gia đình khổ quá tôi mới đành lòng để con đi bán vé số không ngờ lại để con chịu khổ thế này, hành vi của hắn quá sức ác độc, ngay cả một đứa bé cũng không tha”, ông Phước cho biết.

Ông Đinh Hữu Long - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế H. Quế Sơn cho biết, trưa 15-7 cháu Linh nhập viện trong tình trạng tay, chân bị bầm máu do bị đánh bằng vật cứng, gãy xương đầu dưới xương trụ của cánh tay phải. Tuy cháu còn nhỏ tuổi nhưng đối tượng này lại dùng một lực rất mạnh để đánh khiến cánh tay cháu bị gãy nặng. Hiện nay các y bác sĩ Trung tâm y tế đã tiến hành bó bột cánh tay, động viên tinh thần cho cháu bớt hoảng loạn, sợ hãi. Theo bác sĩ Long cánh tay của cháu phải mất một thời gian mới có thể phục hồi. Hiện nay, đôi lúc cháu vẫn bị ói mửa vì bị chấn động và sợ hãi.

Khi biết hoàn cảnh ngặt nghèo của cháu Linh, nhiều cán bộ, người dân ở xã Quế Châu đã quyên góp tiền ủng hộ cho cháu. TTYT H. Quế Sơn cũng cho biết sẽ điều trị miễn phí cho cháu bé này.

ĐỒNG DAO