Bây giờ họ đã là “người cũ” của nhau...

Thứ sáu, 29/06/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-6, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Đức Cương (1969, trú Vĩnh Hiền, Vĩnh Linh, Quảng Trị) về tội “Giết người”. Nạn nhân đã may mắn thoát chết là người vợ có với bị cáo gần 20 năm ân nghĩa vợ chồng và 3 mặt con xinh xắn, ngoan ngoãn. Gia đình ấy đã có nhiều năm bình yên nhưng sóng gió đã ập vào cuộc hôn nhân của họ. Hạnh phúc và lòng tin theo năm tháng đã vơi đi vì thành trì chung thủy của người chồng đã bị phá hủy, kéo theo lòng tin người vợ cũng vỡ vụn dù chị đã bao lần tha thứ.

Năm 1992, chị Nguyễn Thị Hà (1972) kết hôn với Nguyễn Đức Cương và sống cùng bố mẹ chồng tại thôn Tân An, xã Vĩnh Hiền. Năm 1993, chị Hà sinh con trai đầu lòng và sau này lần lượt sinh tiếp 2 con, một trai, một gái. Bé út nay đã 9 tuổi. Cuộc sống gia đình chưa khá giả nhưng bình yên, hạnh phúc. Chị Hà cũng là con dâu thảo được bố mẹ chồng yêu quý. Tuy nhiên, hơn một năm trước khi xảy ra vụ án, chị Hà phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác đã có chồng. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến chồng mặn nồng với người đàn bà không phải mình nhưng chị Hà trở về nhà gom nỗi tủi nhục vào lòng và nhẫn nhịn để gia đình êm ấm. Trước thái độ đầy bao dung của vợ, Cương cũng biết lỗi. Song, chị Hà hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu bởi chị phát hiện chồng thất hứa. Lòng tin trong chị đối với chồng hao mòn đến cạn kiệt và mâu thuẫn gia đình xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Gần cuối năm 2011, chị Hà bị thương hàn nặng phải lên thị trấn vùng biên Lao Bảo tìm thầy chữa trị. Cách xa hơn 100km nên chị Hà ở lại trên đó, Cương cũng nhiều lần đưa con lên thăm. Sau khi chị Hà điều trị về nhà, Cương bỗng nghi ngờ vợ mình ngoại tình dù thực tế không phải vậy. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ nhưng thái độ của Cương đối với vợ hằn học ghen tuông ra mặt.

Dẫn giải Cương đến nơi xét xử. 

Cuối tháng 1-2012, chị Hà nhận thấy không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nên viết đơn ly hôn. Chính Cương cũng ký vào đơn thuận tình và đôi bên đã tự thỏa thuận xong mọi vấn đề liên quan trong phân chia tài sản và nuôi con cái. Trong khi chờ quyết định của tòa án, gia đình đôi bên tác động để hàn gắn lại. Sáng 9-2, Cương nổi cơn ghen tuông vớ vẩn rồi cãi nhau với chị Hà và nảy sinh ý định giết vợ xong sẽ tự sát. Cương lấy sợi dây điện ở gần đó nhào đến siết vào cổ chị Hà. Phản xạ tự nhiên, chị Hà chống cự mãnh liệt, Cương siết thêm một vòng nữa, nhưng dây bị đứt. Nạn nhân không kịp thoát thì Cương dùng tay bóp cổ nhằm tước đoạt mạng sống của vợ. Chị Hà giẫy giụa, tính mạng nguy kịch thì may mắn có bố Cương (82 tuổi) đi làm đồng trở về. Chứng kiến cảnh đó, ông vào can ngăn và cứu được con dâu khỏi bàn tay tàn ác ấy. Chị Hà thoát ra được, vớ liền con dao thái rau gần đó để tự vệ. Còn Cương bỏ ra phía sau nhà để tự vẫn. Thòng lọng đã treo xong, khi Cương chuẩn bị tự vẫn thì chị Hà phát hiện, chặn đứng ý định cuồng điên của Cương.

Chị Hà, nạn nhân trong vụ án. 

Tại phiên xét xử, Cương thành khẩn khai báo, đặc biệt đã nhận ra lỗi lầm vì ghen tuông vô cớ đến mức cuồng dại định tước đi mạng sống của vợ, hủy hoại bản thân mà không nghĩ đến bố mẹ già và đàn con thơ. Đến thời điểm xét xử, quyết định thuận tình ly hôn của Cương và vợ đã có hiệu lực pháp luật. Bây giờ họ đã là người cũ của nhau.

Cương vào trại giam, đứa con được phân chia ở với Cương cũng về sống với mẹ tại quê ngoại. Rất lo sợ Cương không đổi tính đổi nết, lại gây sóng gió cho cuộc sống mẹ con mình sau khi ra tù, nhưng khi nghe công tố viên đề xuất mức án từ 8 đến 9 năm tù, chị Hà liền khẩn thiết xin HĐXX giảm án cho bị cáo. Dẫu tình đã cạn nhưng nghĩa ở đời không dễ phai. Trước tấm chân tình của vợ cũ, Cương xúc động thực sự. Bên lề giờ nghị án, chị Hà không ra ngoài, ngồi cách bị cáo vài bước chân nhìn con gái sà vào lòng cha nó. Món quà Cương tặng con gái là những chú tôm được đan bằng sợi thép màu dễ thương mà Cương đã cố gắng học và làm bằng được tại trại giam thời gian qua. Nhìn thấy con cười vui nhận quà, Cương như thấy được an ủi.

Áp dụng mọi tình tiết giảm nhẹ trong khi lượng hình, Tòa tuyên án Cương 7 năm về tội “Giết người”. Những đứa con của Cương đứng ngoài hành lang buồn rười rượi rồi vội vã chạy với theo cha ra vị trí xe đặc chủng CA chở phạm nhân về trại. Tất cả đứng lặng dõi theo hình ảnh ấy mà thương đàn trẻ đến xót lòng...

Bài, ảnh: Bảo Hà