Bây giờ hoặc không bao giờ

Thứ ba, 14/01/2014 09:00

(Cadn.com.vn) - Trong đội hình ra quân của SHB.Đà Nẵng ngày khai màn V-League, cái tên gây chú ý nhất là Phan Thanh Hưng. Tiền vệ này trở lại sân cỏ sau 8 tháng vắng bóng.

Điều đáng mừng là Hưng “vịt” vẫn chứng tỏ được bóng dáng của một ngôi sao ở khu trung tuyến. Những pha xử bóng của Hưng vẫn khiến khán giả thích thú, vỗ tay tán dương.

Trở lại với mấy tháng trước, Phan Thanh Hưng tưởng chừng bế tắc trong cuộc sống cũng như nghiệp “quần đùi áo số”. Hưng vì máu đỏ đen mà đánh mất quá nhiều thứ rồi nợ nần và bị kỷ luật xuống tập cùng đội trẻ. Sau năm lần bảy lượt được SHB.Đà Nẵng tạo cơ hội, Thanh Hưng mới chịu tu tỉnh tập luyện.

Được Huỳnh Đức trao cơ hội đá chính trận ra quân mùa giải mới xem như là sự ghi nhận xứng đáng với mọi nỗ lực của Phan Thanh Hưng thời gian qua. Thanh Hưng cần mẫn trên sân như thay lời muốn nói anh đang và sẽ chơi bóng tử tế.

HLV Lê Huỳnh Đức cho biết, Phan Thanh Hưng thời gian qua nỗ lực rất nhiều. Không chỉ bản thân nhà cầm quân họ Lê mà toàn đội SHB.Đà Nẵng đều thấy mừng vì Hưng tiến bộ. Cứ tập tành đàng hoàng, thi đấu tử tế thì Thanh Hưng hẳn nhiên có một suất đá chính trong đội hình SHB.Đà Nẵng. Thanh Hưng nên nhớ rằng, điều đó đang là ước mơ của biết bao đồng nghiệp.

27 tuổi đã là đỉnh dốc với sự nghiệp cầu thủ. Thanh Hưng chắc hẳn biết rõ điều đó. Vì thế, nếu Thanh Hưng không nỗ lực lấy lại chính mình bây giờ thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.

Trần Mị