Bẫy lừa của người quen

Thứ năm, 11/12/2014 09:55

(Cadn.com.vn) - Chiều 9-12, TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Văn Đại (1966, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu). Trong vụ án này có 11 người bị Đại lừa đảo, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Điều đáng nói, những người bị hại đều là người quen, là cô giáo cũ và là đồng nghiệp của Đại.

Nguyễn Văn Đại nguyên là giáo viên tin học tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Q. Hải Châu), ngoài việc dạy học, Đại còn buôn bán thêm. Do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều mất khả năng thanh toán nên Đại tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người quen, cô giáo cũ, đồng nghiệp của mình. Từ cuối năm 2013 đến tháng 3-2014, với thủ đoạn hứa xin việc làm, Nguyễn Văn Đại đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của 11 người bị hại. Khi bị bắt giữ, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Văn Đại, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã thu giữ 14 bộ hồ sơ xin việc làm...

Các bị hại trong vụ án khai báo tại phiên tòa.

Nạn nhân đầu tiên bị Đại lừa tiền là anh Đoàn Văn Hiền, Chủ tịch Hội phụ huynh học sinh  Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Đại nói với anh Hiền có thể chạy việc vào ngành điện lực vì có người chú làm ở "Sở điện lực" có 1 suất ưu tiên trước khi nghỉ hưu. Tin tưởng Đại, anh Hiền đã đưa cho Đại 15 triệu đồng nhờ xin việc cho người thân. Việc không thành, Đại cứ khất lần chứ không trả lại tiền cho anh Hiền. Tương tự, Đại lừa bạn đồng nghiệp cũ là anh Nguyễn Văn Thu (trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) rằng mình có người bác ruột đang làm ở Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng và hứa sẽ xin việc cho người quen của anh Thu vào dạy toán ở Trường THPT Nguyễn Trãi (Đà Nẵng). Tin tưởng chỗ bạn cũ, anh Thu giới thiệu cho bà Ngô Thị Mầu "suất ưu tiên" đó để xin cho con gái vào dạy ở một trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng.  Thông qua anh Thu, bà Mầu đã đưa cho Đại 53 triệu đồng sau đó Đại lẩn tránh, không liên lạc lại với anh Thu và bà Mầu.

Bị cáo Nguyễn Văn Đại.

Không chỉ vậy, đến cô giáo cũ của Đại là bà Đỗ Thị Trường (nguyên giáo viên Trường Cao đẳng sư phạm Đà Nẵng) cũng bị y lừa đảo, chiếm đoạt 65 triệu đồng bằng chiêu xin việc cho cháu ruột bà Trường vào dạy tại một trường THCS ở Q. Thanh Khê (Đà Nẵng). Hoặc như trường hợp của bà Nguyễn Thị Điều (trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), do tin tưởng là chỗ bạn thân học cùng lớp trước đây nên khi Đại đặt vấn đề "chạy việc" cho con gái bà Điều vào dạy nhạc tại một trường THPT, bà đã đưa cho y tổng cộng 115 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bà Điều đã nhiều lần liên lạc nhưng Đại không chịu nghe điện thoại...

Hầu hết các nạn nhân của Đại là công chức về hưu, sống nhờ đồng lương ít ỏi, họ phải đi vay mượn, phải đi rút những đồng tiết kiệm dành dụm được để đưa cho Đại mong xin việc cho người thân. Những người này đã tin tưởng vào cái mác công chức, tin vào sự quen biết lâu năm với Đại nên mới bị lừa mất tiền. Có thể thấy, mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đại được tính toán sẵn, lợi dụng sự quen biết Đại đã chủ động đưa thông tin gian dối để các bị hại tin tưởng giao tiền nhờ xin việc làm. Căn cứ vào tình tiết gây hậu quả rất nghiêm trọng, HĐXX TAND Q. Hải Châu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đại 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiền Minh