Bhơ Hôồng - Một lần trải nghiệm thú vị

Thứ ba, 15/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Cùng với những thành viên của dự án "Tăng cường hoạt động du lịch của ILO tại Quảng Nam", chúng tôi vừa có dịp trở lại cung đường Trường Sơn hùng vĩ, đắm mình giữa cảnh hoang sơ núi rừng. Những ý tưởng phục dựng đời sống và cải thiện sinh kế cho đồng bào vùng cao là mục đích của chuyến du khảo này đang được xúc tiến cho việc phát triển du lịch phía Tây xứ Quảng...

Đến làng Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn, H. Đông Giang, Quảng Nam), ngoài những thành viên của Dự án ILO, trong chuyến khảo sát còn có đại diện các công ty kinh doanh và lữ hành du lịch trong và ngoài nước, các nhà tài trợ, xúc tiến đầu tư du lịch. Làng Bhơ Hôồng đón khách trong tiết trời thu se lạnh. Trên những sườn đồi ngút ngàn màu xanh thấp thoáng những ngôi nhà sàn mái lá trầm mặc. Theo thói quen nghề nghiệp, trong suy nghĩ của hầu hết thành viên trong đoàn bắt đầu bằng câu hỏi: Cái gì sẽ níu chân du khách khi đến nơi đây, đặc biệt hơn là đối với du khách quốc tế vốn yêu thích khám phá và phiêu lưu? Dường như, có ghé qua, có ở lại, mới thấy được nét đặc trưng thú vị của làng Bhơ Hôồng vỏn vẹn chỉ có hơn 60 hộ đồng bào Cơ Tu. Già làng B'riu Đing chỉ về nhà Gươi: "Đó, trái tim của làng này. Ngôi nhà chung là sức mạnh, thiêng liêng lắm". Khoảng sân rộng trước nhà Gươi thường diễn ra lễ hội đâm trâu để cúng Giàng và các vị thần linh, chuẩn bị vào mùa tỉa lúa, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, xóm làng yên bình. Thăm nhà mồ (pinh blâng) cổ nằm bên đường, những đồng nghiệp nước ngoài rất thích thú khi khám phá những ngôi mộ với những hoa văn chạm khắc tinh tế bởi bàn tay tài hoa của người thợ Cơ Tu. Chúng tôi dạo quanh làng, rồi đi theo bờ suối, những dòng nước tung bọt trắng xóa, mát rượi róc rách chảy uốn lượn quanh những phiến đá; qua ruộng lúa đang độ dậy thì, những chân ruộng bậc thang dọc theo sườn đồi, cảm nhận sự thanh bình, nhẹ nhàng giữa không gian tràn ngập màu xanh. Đặc biệt, đoàn khảo sát đi đến từng nhà dân và ai nấy bất ngờ trước sự đón tiếp nồng hậu, chân tình. Như khách quý lâu ngày không gặp, đồng bào niềm nở chào đón, sẵn sàng và nhiệt tình trả lời những câu hỏi mà đoàn khảo sát đưa ra, một không khí thật thân thiện, vui vẻ như không có sự xa cách giữa chủ và khách. Chúng tôi được nếm thử rượu tà vạt, thứ rượu được làm từ buồng trái của cây tà vạt, cho lên men, dùng để "khai vị" rất tuyệt, là món uống truyền thống không thể thiếu trong bất kỳ lễ hội nào của người Cơ Tu.

 Làng Bhơ Hôồng bình yên gữa đại ngàn.

Đến Bhơ Hôồng, khám phá nét văn hóa ẩm thực cũng là một nét thú vị lôi cuốn du khách. Cơm lam nấu trong ống tre của bà con có lẽ giống ở các dân tộc miền núi phía Bắc về cách bỏ nếp vào từng ống tre, nhưng khác là loại gạo nếp nương hạt to, tròn, dẻo bà con tự gieo. Bữa ăn đãi khách có cơm lam ăn với măng rừng, rau dớn xào cùng với món cá suối... Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Công ty Le Belhamy Resort&Spa- nhấm nháp từng món rồi chia sẻ: "Đây là điểm đến tôi rất thích bởi sự giản dị và có hương vị đặc sắc của vùng cao. Tôi cảm nhận những người dân Cơ Tu đón tiếp khách không chỉ bằng việc bày tiệc ăn uống, mà bằng cả những nụ cười, ánh mắt lấp lánh, cùng lời mời chào thân mật, ấm áp".

Đêm ấy, làng đón khách trong không gian vỡ òa bởi âm thanh tưng bừng của tiếng cồng chiêng. Bà con tập trung trước nhà Gươl đốt lửa, hát múa. Bên ánh lửa hồng, các già làng kể cho khách nghe nét độc đáo trong hát lý, nói lý của người Cơ Tu. Đâu đó, tiếng chàng trai cất lên khúc hát gọi người yêu: "Em ơi! Núi thì cao, đất thì dài. Anh vẫn tìm đến làng này, nhưng chẳng biết có hái được hoa?". Tiếng hát vang vọng núi rừng, cô gái Cơ Tu nghe tiếng hát, đáp rằng: "Anh ơi! Người có chân, có tay. Nơi nào mà không đi được, suối nào mà chẳng lội qua...".

 Đoàn khảo sát giao lưu với đồng bào làng Bhơ Hôồng.

Làm sao để gìn giữ và phát huy nét văn hóa độc đáo của người Cơ Tu? Làm sao để những làng như Bhơ Hôồng trở thành những điểm du lịch và có điều kiện hơn để xóa đói giảm nghèo? Những câu hỏi ấy đang được đặt ra cho dự án "Tăng cường hoạt động du lịch của ILO tại Quảng Nam", cụ thể với chuỗi giá trị "Phát triển sản phẩm du lịch hướng tới giảm nghèo tại làng Bhơ Hôồng". Ông Mark Wyndham - Tổng Giám đốc Công ty Du lịch mạo hiểm Việt Nam cho biết: "Chúng tôi đã có những trải nghiệm chân thực để từ đó lựa chọn, tìm hướng hỗ trợ...".

Từ năm 2006, làng văn hóa Bhơ Hôồng đã được ngành Du lịch Quảng Nam chọn làm điểm du lịch cộng đồng, phát huy những sắc màu văn hóa Cơ Tu đặc sắc. Trong hoạt động đầu tư và xúc tiến du lịch, việc khảo sát là bước đi đầu tiên quan trọng, được xem là một hình thức quảng bá du lịch thiết thực và hiệu quả nhất.  Hy vọng trong tương lai, đến với Quảng Nam, du khách không chỉ đến với Hội An, Cù lao Chàm, Mỹ Sơn, các làng nghề truyền thống dọc theo "con đường di sản", mà còn thưởng ngoạn cảnh núi non hùng vĩ, với những phong tục tập quán, nét văn hóa đặc trưng của làng đồng bào Cơ Tu dưới chân dãy Trường Sơn.

H.T