Bị đánh chết vì hỏi “mày nhìn cái gì”

Thứ tư, 07/10/2020 11:35

Sau khi ăn nhậu tại quán Phố Khuya (trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Nha Trang) đến khoảng 2 giờ 30 ngày 27-10-2018, Nguyễn Thanh Tùng (1990, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa), Nguyễn Trung Tiến (1993, trú H. Chợ Mới, tỉnh An Giang), Huỳnh Văn Luân (1984, trú TP Nha Trang), Huỳnh Công Đức (1995, trú H. Chợ Mới) cùng Tạ Thị Thúy Hiền, Nguyễn Thị Ngọc Trúc kéo đến quán Karaoke Quốc Tế (số 9- Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang) hát karaoke. Tại đây, nhóm của Tùng được nhân viên của quán sắp xếp hát tại phòng Vip 36 tầng 2 của quán. Trong lúc nhóm của Tùng đang chuẩn bị hát, Tùng mở cửa phòng đi ra ngoài thì gặp Nguyễn Xuân Thủy đang đứng trước cửa phòng số 36. Lúc này, bên nách trái của Thủy đang kẹp 1 cái áo màu đen bên trong có giấu một con dao. Thủy nhìn Tùng với vẻ thách thức, Tùng nhìn lại Thủy. Thủy nói “mày nhìn cái gì”, Tùng trả lời “giống bạn nhìn không được hả”. Khi nghe Tùng nói vậy, Thủy liền rút con dao đang kẹp ở nách trái dọa đâm Tùng.

Bị cáo Tùng, Tiến, Luân tại tòa.

Cùng lúc đó, Hiền đi ngang thấy vậy, nắm tay Tùng kéo vào phòng 36, Thủy tiếp tục cản đường và dọa đâm Tùng. Do lo sợ Thủy sẽ dùng dao gây thương tích cho mình, ngay lập tức Tùng dùng tay phải đánh vào vùng mặt bên trái của Thủy và lao vào ôm Thủy. Thủy cầm dao bằng tay phải chém vào vùng đầu của Tùng, và đâm nhiều nhát về phía sườn bên trái trên người Tùng. Tùng giữ hai tay của Thủy và xô Thủy về phía lối cầu thang xuống tầng 1 của quán. Hiền đứng ngoài thấy vậy nên vào phòng số 36 thông báo sự việc cho cả nhóm biết.

Sau đó, Tiến, Đức mở cửa phòng đi ra. Tiến thấy Tùng đang giữ tay cầm dao của Thủy nên đứng quan sát chờ Thủy sơ hở để đoạt dao. Đức thấy vậy nên phụ giúp Tùng giữ tay cầm dao của Thủy. Lúc này, Tùng dùng tay đấm 1 cái vào mặt Thủy, Thủy vùng ra được, tiếp tục dùng dao đâm Tùng nhưng không trúng. Đức, Tùng giữ tay cầm dao của Thủy và ôm đẩy Thủy ngồi xuống sàn nhà. Tiến đi đến dùng chân đá mạnh vào cánh tay phải của Thủy để làm rơi dao nhưng Thủy không buông dao. Thủy tiếp tục vùng dậy thì Tùng dùng tay đấm một cái vào mặt Thủy và cùng với Đức ôm đẩy Thủy sát vào bờ tường đối diện phòng 36. Tùng tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào mặt, vào đầu và gáy của Thủy, Tiến nhặt bao đựng dao rồi bỏ về phòng 36.

Lúc này, Đức, Tùng ôm đẩy Thủy vào bờ tường phòng số 36 rồi xô đẩy nhau đến trước cửa phòng 36. Luân đi ra khỏi phòng phát hiện sự việc nên nói với Thủy “mày có buông dao ra không”, Thủy trả lời “tụi mày buông tao ra trước thì tao buông”. Luân giúp Đức giữ tay cầm dao của Thủy. Đức dùng tay còn lại kẹp cổ Thủy. Tùng tiếp tục dùng tay đấm nhiều cái vào mặt, đầu, gáy của Thủy rồi dùng miệng cắn vào tai phải của Thủy. Luân thấy Thủy vẫn còn giữ chặt dao nên dùng cùi trỏ tay trái đánh vào vùng mặt bên phải của Thủy. Thủy bị đau nên Luân, Đức tước được dao từ tay Thủy và ném dao cho bảo vệ của quán cất giữ rồi cả ba buông Thủy ra.

Thủy bỏ đi về hướng nhà vệ sinh của quán, Đức đuổi theo Thủy, dùng tay đánh vào mặt của Thủy nhiều cái. Khi đó, Tùng sờ tay lên đầu phát hiện đầu của mình chảy máu nên lao vào đánh Thủy nhiều cái vào mặt. Tiến xô Tùng ra rồi dùng tay đấm vào vai trái của Thủy. Luân thấy vậy chạy vào can ngăn xô Tiến, Đức ra, còn Tùng tiếp tục dùng tay giữ đầu của Thủy đập nhiều cái vào vách tường nhà vệ sinh. Thủy ngồi xuống nền nhà, Tùng tiếp tục dùng chân đạp thẳng vào mặt và vùng đầu bên phải của Thủy làm đầu Thủy va mạnh vào tường và cạnh cửa nhà vệ sinh. Luân sợ Thủy chết nên giữ Tùng lại không cho đánh nữa và đưa Tùng đi cấp cứu. Còn Thủy theo hướng cầu thang khu vực nhà vệ sinh đi xuống sân.

Trong lúc Luân dìu Tùng để đi cấp cứu, Tùng phát hiện bị đâm rất nặng tại sườn bên trái nên nói cho Luân biết. Nghe vậy, Luân tri hô cùng với Tiến, Đức chạy xuống sân của quán để bắt giữ Thủy lại giao cho Công an. Khi xuống đến sân, Tiến, Đức, Luân thấy Thủy đang đi nên Tiến và Đức chạy lại đánh Thủy. Luân giữ vai Thủy, Thủy hắt tay Luân ra và tiếp tục đi nên Luân đánh vào mặt Thủy và dùng chân tay vật khống chế Thủy xuống nền sân. Đức chạy lại dùng tay đánh nhiều cái vào mặt Thủy, dùng chân đá vào vùng sườn của Thủy. Luân thấy vậy nên can không cho Đức đánh nữa. Tùng từ sau đi đến định dùng chân đạp vào mặt Thủy nhưng Luân can Tùng nên Tùng đạp không trúng. Lúc này, cả nhóm thấy Tùng chảy nhiều máu nên đưa Tùng đi cấp cứu, còn Thủy nằm trên sân sau đó tử vong.

Cuối tháng 9-2020, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã bác toàn bộ kháng cáo giữ nguyên mức án sơ thẩm phạt bị cáo: Nguyễn Thanh Tùng 15 năm tù, Nguyễn Trung Tiến 14 năm tù, Huỳnh Văn Luân 12 năm tù cùng về tội: “Giết người”. Cùng tội danh, Tòa cũng nguyên mức án 14 năm tù đối với Huỳnh Công Đức do không kháng cáo. 

H.VĂN