Bi kịch con giết cha chỉ vì rượu

Thứ hai, 23/05/2022 09:47
Ngày 22-5, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho hay đã chuyển đối tượng Lê Văn Tài (1990, trú xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát) và hồ sơ vụ án “Giết người” cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Định thụ lý theo thẩm quyền. Nạn nhân trong vụ án mạng này là ông Lê Văn Tuấn (1968) bị con trai là Lê Văn Tài đâm chết vào chiều 10-5 ngay tại nhà.
Cơ quan chức năng khai quật, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của ông Tuấn.
Đối tượng Lê Văn Tài tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, thời điểm mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng chỉ có hai cha con ở nhà và cả hai đều đã sử dụng rất nhiều rượu nên không làm chủ bản thân. Sau khi ông Tuấn tử vong, Tài nói với người thân trong gia đình là do ông Tuấn tự té chết nên gia đình cũng đã thống nhất không báo Cơ quan Công an mà chôn cất vào ngày 11-5. Sau khi chôn cất cha xong, Tài hối hận việc làm của mình nên đến Cơ quan Công an đầu thú.

Tại Cơ quan Công an, Lê Văn Tài khai nhận, hôm xảy ra vụ án, Tài cũng đi nhậu về nhà trong tình trạng say xỉn thì thấy cha mình đang ngồi uống rượu ở nhà. Thấy Tài về, ông Tuấn chửi là suốt ngày nhậu nhẹt, không lo làm ăn. Trong khi ông Tuấn nghiện rượu đã lâu, không hề lao động gì nên nghe cha chửi như vậy Tài rất bức xúc. Khi Tài nằm nghỉ, ông Tuấn vừa uống rượu, vừa chửi thì Tài xuống nhà dưới lấy con dao hăm dọa nếu ông Tuấn còn chửi nữa sẽ đâm chết. Ông Tuấn liền xấn tới thách thức: “Mày đâm đi, đâm tao đi” và nhào tới con dao Tài đang cầm nên đã trúng một nhát bên ngực trái. Sau đó hai người tiếp tục giằng co ông Tuấn tiếp tục thách thức và bị đâm một nhát nữa nên ngã gục ra sàn.

Cơ quan chức năng khai quật, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của ông Tuấn.

Theo một số người dân địa phương bi kịch này đã được dự báo từ trước đó. Chỉ vì nghiện rượu, ông Tuấn hầu như ở nhà, không lao động gì, chỉ đi xin tiền, xin gạo hàng xóm đổi rượu để uống. Bức bách vì kiểu suốt ngày say xỉn, chửi bới, vợ ông Tuấn đã bỏ nhà đi. Ba con đều học hành dang dở, trong đó Tài là con cả, ai gọi gì làm nấy, cuộc sống bấp bênh. Em Tài đã lập gia đình nhưng cô con dâu này cũng không chịu nổi cảnh nhà nghiện rượu, suốt ngày cha chồng chửi bới, không lo làm ăn, không khí gia đình ngột ngạt nên cũng bỏ nhà đi. Căn nhà của gia đình ông Tuấn trống trước, trống sau, không có bàn tay phụ nữ nên càng hoang vắng. Và nỗi đau không dừng lại ở giây phút Tài xuống tay khiến người chết, kẻ tù tội mà còn là sự day dứt, ám ảnh có thể đeo đẳng trong tâm trí người còn sống đến tận cùng...

Uống quá nhiều bia rượu dẫn đến mâu thuẫn, bạo lực gia đình là thực trạng gây nhức nhối trong xã hội. Với ông Tuấn, bia rượu ban đầu là thú vui giải trí, hoặc để tạm vơi đi nỗi buồn trong chốc lát. Nhưng uống nhiều thành quen, ông Tuấn nghiện lúc nào không hay. Nghiện rượu cũng đáng sợ không kém nghiện ma túy, cũng bủn rủn chân tay, cũng nhóp nhép thèm thuồng, cũng uể oải thiếu sức sống, không lao động, dựa dẫm thậm chí phải đi xin tiền, gạo mua rượu. Khi rượu vào, ông Tuấn không làm chủ bản thân, thích gây hấn, chửi bới... Bi kịch gia đình từ đây mà ra.

Bất lực, tuyệt vọng, bức xúc, xấu hổ... là vô vàn cảm giác khó chịu đã xâm chiếm tâm trí của những người vợ, người con khi có người trong gia đình nghiện rượu. Điều đó, kết tụ thành cảm xúc tiêu cực, không biết bùng nổ thành bạo lực lúc nào. Đó là bi kịch gia đình từ rượu của vụ án trên.

T. Long