Bị lừa tiền, dựng chuyện báo trộm

Thứ năm, 10/04/2025 13:05

N.V.T. (34 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đến Công an phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) trình báo việc bị kẻ gian cạy cửa phòng trọ, lấy trộm 117 triệu đồng.

N.V.T. và hiện trường giả dựng vụ trộm cắp tài sản.
N.V.T. và hiện trường giả dựng vụ trộm cắp tài sản.

Nhận được tin báo, Công an phường Hòa Phát phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định T. đã dựng hiện trường, báo tin giả về vụ trộm. Qua đấu tranh, T. khai do bị lừa mất 70 triệu đồng nên nảy sinh ý định báo tin giả để gia đình cho tiền làm ăn và trả nợ.

Tối 6-4, T. dùng tuýp sắt đập ổ khóa phòng trọ, dựng hiện trường giả như bị trộm đột nhập phòng trọ rồi đi về nhà tại phường Hòa Hiệp Bắc. Đến chiều 7-4, T. quay lại phòng trọ và giả vờ hô hoán bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản rồi trình báo Công an.

T.HOA

Bẫy tình của tên cướp

Bằng những nickname khác nhau, thông qua mạng xã hội Zalo, hắn lân la làm quen với những cô gái trẻ để nhắm vào mục đích lừa gạt cả tình lẫn tiền. Một cô gái đã suýt phải mất mạng khi “người tình trong mộng“ hiện nguyên hình là một kẻ cướp máu lạnh.

Vừa mãn hạn tù, “nữ quái” quay về “nghề cũ”

Nguyễn Thị Kim Phượng (1993, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) không phải cái tên xa lạ đối với Công an TP Đà Nẵng. Với hàng loạt tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” trước đó nhưng khi mãn hạn tù, Phượng lại “ngựa quen đường cũ”.

Bị rơi tiền, nam shipper tạo hiện trường giả vụ cướp rồi báo Công an

Làm rơi 10 triệu đồng khi đi giao hàng, Nguyễn Văn Linh (SN 1996, trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) lo sợ phải đền bù nên dựng lên vụ cướp giả, báo tin đến Công an.