Bí mật của người phụ nữ xa quê 20 năm không một lần về

Thứ sáu, 02/02/2024 07:46
Vì hám lợi, Lữ Thị Hương đã nhận lời vận chuyển thuê 5 cục thuốc phiện có trọng lượng 7,5kg. Sau khi đồng bọn bị bắt, Hương trốn vào miền Nam ẩn náu suốt 20 năm mới bị bắt.
Bị cáo Lữ Thị Hương tại tòa.
Bị cáo Lữ Thị Hương tại tòa.

Theo nội dung vụ án, cuối tháng 8-2003, Lữ Thị Hương (1980, trú xã Châu Kim, H. Quế Phong, Nghệ An) đi chặt củi trong rừng thuộc xã Châu Kim thì gặp 2 người Lào (không rõ lai lịch, địa chỉ). Qua trao đổi, hai người này đặt vấn đề thuê Hương vận chuyển thuốc phiện từ huyện Quế Phong xuống TP Vinh (Nghệ An) sẽ được trả công 3,6 triệu đồng nên Hương đồng ý. Họ đưa cho Hương 1 túi xách chứa các gói thuốc phiện đem về nhà tìm cách ngụy trang để đem đi giao.

Ngày hôm sau, Hương liên lạc với Vi Thị Lan (1982, trú xã Tiền Phong, H. Quế Phong) đặt vấn đề với Lan vận chuyển túi thuốc phiện này xuống TP Vinh sẽ trả công cho Lan 600.000 đồng, Lan đồng ý. Hương lấy túi ma túy đưa cho Lan mang về nhà cất giấu để chờ ngày vận chuyển. Hai ngày sau, Hương và Lan cùng xách túi thuốc phiện đón xe khách đi TP Vinh. Khi ô-tô đến TP Vinh, Hương và Lan vừa xuống xe thì bị Công an TP Vinh vây bắt, tuy nhiên Hương bỏ chạy được, sau đó trốn vào miền Nam và thay đổi thông tin nhân thân để ẩn náu suốt 20 năm. Trong quá trình trốn nã, Hương có chồng và sinh được 2 người con. Đến 20-10-2023, Hương bị cơ quan CSĐT Công an TP Vinh bắt giữ.

Ngày 1-2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lữ Thị Hương về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, bị cáo Hương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và bày tỏ sự hối hận, ăn năn hối cải, mong nhận được khoan hồng của pháp luật. Bị cáo cho hay do thiếu hiểu biết và hám lợi nên đã nhận lời vận chuyển ma túy cho hai người Lào.

Khi HĐXX hỏi vì sao suốt 20 năm qua, bị cáo không ra đầu thú, thì Lữ Thị Hương bật khóc cho biết: “Do bị cáo thương con nên không đủ dũng cảm ra đầu thú, mặc dù đã nhiều đêm suy nghĩ về quá khứ lầm lỗi của mình”. Bởi vậy, dù đã nhiều lần lương tâm trỗi dậy và muốn đi đầu thú nhưng vì thương con chịu cảnh xa mẹ nên bị cáo Hương đã không đủ dũng khí đối diện với sự thật.

Trong giờ nghị án, Lữ Thị Hương khóc rất nhiều, liên tục xin lỗi mẹ già, xin lỗi chồng và các con. “Con xin lỗi mẹ, cả cuộc đời đã làm mẹ lo lắng, vất vả nay vẫn còn để mẹ phải suy nghĩ về con. Mong mẹ sống khỏe. Các em cố gắng thay chị chăm sóc mẹ” – Hương vừa khóc vừa xin lỗi mẹ và dặn dò vợ chồng cô em gái. Nhìn 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn ngồi phía dưới, Hương liên tục nói lời xin lỗi con và mong chồng con tha thứ cho lỗi lầm của mình. “Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Các con cố gắng học hành để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Đừng nghe theo bạn xấu rủ rê chơi bời. Đừng vi phạm pháp luật như mẹ…”, bị cáo Hương dặn các con trong nước mắt.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lữ Thị Hương 20 năm tù về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

DƯƠNG HÓA