Bí mật trong chiếc ô-tô Matiz

Thứ hai, 04/09/2017 06:33

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, trinh sát (TS) Đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng người trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Để đấu tranh có hiệu quả với đường dây tội phạm này, Phòng CSMT đã xác lập chuyên án (BCA) 456C dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Đình Anh- Trưởng phòng và hàng chục TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm của Đội 4.

Võ Văn Hà, Nguyễn Danh Trực và số tang vật liên quan.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với những nỗ lực bền bỉ không kể ngày đêm, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, BCA đã từng bước dựng lên được chân dung của 2 đối tượng là Võ Văn Hà (1987, trú xã Diễn Lợi, H. Diễn Châu) và Nguyễn Danh Trực (1986, trú xã Bảo Thành, H. Yên Thành, Nghệ An). Tìm hiểu nhân thân các đối tượng được biết, Hà từng có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản”; có anh trai đang chấp hành án tù chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Quá trình đấu tranh, BCA đã tiến hành thu thập thông tin từ cơ sở nhằm nắm bắt quy luật hoạt động cũng như phương thức giao dịch của các đối tượng.

Một ngày cuối tháng 7-2017, BCA nhận được thông tin quan trọng: Hà và Trực sẽ thực hiện một cuộc “giao dịch” ma túy khá lớn tại khu vực rừng núi H. Hương Sơn (Hà Tĩnh). Nhận thấy thời cơ phá án đã đến, BCA tiến hành nhóm họp, lên phương án, triển khai kế hoạch để tác chiến. Theo đó, BCA đã phân chia thành 3 tổ công tác hòng chốt chặn các vị trí trọng yếu, có thể đánh án bất cứ lúc nào. Tổ thứ nhất, do đồng chí Hồ Công Tân- Cán bộ Đội 4 làm tổ trưởng, có nhiệm vụ giám sát các đối tượng khi đi lên khu vực nước Sốt thuộc H.Hương Sơn; tổ thứ 2 do Thượng tá Nguyễn Đình Anh- Trưởng phòng làm tổ trưởng, có nhiệm vụ chỉ đạo các mũi TS  giám sát di biến động của các đối tượng, kịp thời triển khai phương án khi có biến động thay đổi; tổ thứ 3 do Thượng tá Phạm Xuân Khánh- Phó trưởng phòng làm tổ trưởng, chốt chặn tại Km 48 thuộc địa phận xóm Cây Chanh, xã Sơn Tây, H.Hương Sơn.

Quá trình theo dõi, khoảng 15 giờ cùng ngày, TS phát hiện Hà và Trực điều khiển chiếc ô-tô Matiz mang BKS 37A- 198.22 màu xanh cốm di chuyển từ H.Yên Thành qua khu vực Cầu Rộ, xã Võ Liệt, H. Thanh Chương, rồi theo đường mòn Hồ Chí Minh qua H. Hương Sơn (Hà Tĩnh). Mọi thông tin về 2 đối tượng liên tục được cập nhật về lãnh đạo BCA. Với một khoảng cách nhất định, đảm bảo an toàn tuyệt đối, TS luôn bám sát hành tung của chiếc ô-tô trên.Từ đường mòn Hồ Chí Minh rẽ lên QL8A, Hà và Trực cho xe di chuyển lên đến khu vực suối nước nóng Khe Chon nơi tổ công tác thứ nhất đang mật phục. Tuy nhiên, các đối tượng bất ngờ rẽ vào một con đường nhỏ trong núi sâu hun hút. Nhận định các đối tượng có thể “giao dịch” ma túy tại khu vực này nên BCA án binh bất động, chờ thời cơ thích hợp phá án.

Kiên trì theo dõi, cho đến khoảng 19 giờ 45, chiếc xe trở ra, tiếp tục di chuyển hướng về thị trấn Phố Châu. Xác định các đối tượng đã hoàn tất việc giao dịch ma túy, BCA trước đó đã phối hợp với lực lượng CSGT CA Hà Tĩnh tiến hành đón lõng tại Km48 thuộc xóm Cây Chanh, xã Sơn Tây, H. Hương Sơn  Khoảng 20 giờ 30, khi chiếc xe Matiz màu xanh cốm vừa trờ tới thì bị lực lượng CSGT “tuýt còi” kiểm tra hành chính. Không một mảy may nghi ngờ, Hà và Trục bước xuống xe ngay lập tức bị tổ công tác bắt giữ. Bất ngờ đến ngỡ ngàng, 2 đối tượng chỉ biết há hốc miệng khi bị các TS “moi” từ trong xe ra 1 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 2.000 viên MTTH cùng các tang vật liên quan khác.

Sau khi lập biên bản quả tang, niêm phong tang vật vụ án, Hà và Trực được di lý về CA tỉnh Nghệ An để tiến hành đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan CSĐT, Võ Văn Hà và Nguyễn Danh Trực khai nhận, vì thấy lợi nhận kếch xù từ việc mua bán “cái chết trắng”, cả 2 bàn nhau câu kết với các đối tượng người Lào để thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy. Trong suốt thời gian qua, Hà và Trực đã nhiều lần gặp gỡ và giao dịch với số lượng ma túy khá lớn. Có “hàng”, Hà và Trực bán cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn trong và ngoài tỉnh hòng kiếm lời bất chính. Số ma túy trên cũng vậy, sau cuộc “giao dịch” tại một điểm bí mật, Hà và Trực đang trên đường vận chuyển về Nghệ An tiêu thụ thì bị bắt giữ.

X.S

(Ghi theo lời kể của các TS Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An).