Biểu dương em Hằng

Thứ năm, 12/06/2025 14:00

Chiều 10-6, trên đường đi qua xã Tiên Sơn (huyện Tiên Phước, Quảng Nam), em Lê Nguyên Hằng (2007, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) nhặt được chiếc ví, bên trong có hơn 4 triệu đồng và giấy tờ mang tên Trần Văn Thêm.

Anh Thêm nhận lại ví từ em Hằng.
Anh Thêm nhận lại ví từ em Hằng.

Ngay sau đó, em Hằng mang đến Công an xã Tiên Lộc trình báo để xác minh, trả lại tài sản cho người đánh rơi. Qua liên hệ, sáng 11-6, anh Trần Văn Thêm (2003, trú xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã đến nhận lại tài sản.

Hành động đẹp của em Hằng rất đáng biểu dương, khen ngợi.

LÊ HẢI

Hành động đẹp của bảo vệ bệnh viện

Chiều 4-6, ông Lê Đức Nhân- Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng đã khen thưởng đột xuất cho ông Lê Văn Cường (tổ trưởng Tổ bảo vệ bệnh viện) vì đã có hành động đẹp khi phát hiện, trao trả lại tài sản cho người đánh rơi trong bệnh viện.

Lan tỏa hành động đẹp!

Công an phường Hòa Khánh Bắc ngày 1-6 cho hay, đã nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản và giấy tờ tùy thân cho bà Chương Vĩnh Hiền (1963, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Học sinh không tham của rơi!

Trên đường đi học, em Nguyễn Hữu Minh Toại (trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), học sinh lớp 10/1 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, nhặt được 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo liền đem đến Công an xã Quế Phú giao nộp, nhờ trả lại cho người đánh rơi.