“Bin webcam” - ngươi ở đâu?

Thứ năm, 04/11/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, tình trạng lên mạng Internet chơi game online, chát chít với nhau giữa các nhóm thanh thiếu niên đã dẫn đến những hệ lụy rất nguy hại mà câu chuyện sau đây là một dẫn chứng. Nhóm thanh thiếu niên 8 người gồm Nguyễn Thanh Triều (1991, trú tổ 14, P. Thanh Bình), Thái Hồng Hiếu (1993, trú tổ 23, P. Thanh Khê Tây), Nguyễn Trọng Thanh (1992, trú tổ 8, P. Mỹ An), Lê Đức Huy (1992, trú K185- Tô Hiệu, P. Hòa Minh), Nguyễn Khánh Hưng (1992, trú K64/17 - Nguyễn Duy Hiệu, P. An Hải Đông), Phan Thanh Hùng (1991, trú tổ 20, P. Hòa Thuận Đông), Phạm Đình Nhân (1989, trú tổ 29, P. Hòa Khê), Hồ Viết Quang (1993, trú tổ 19, P. Thanh Khê Tây, Đà Nẵng) thường hay đàn đúm với nhau. Một trong những trò chơi nhóm này mê nhất là game online và chat với các nhóm khác trên mạng. Đối tượng nhóm này thường chọn để chat là một nhóm tên “Bin”, ở khu vực Hòa Cầm, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Chẳng hiểu chat đến mức nào mà qua nhiều ngày giữa 2 nhóm đã phát sinh mâu thuẫn đến độ không thể dùng lời được mà phải chuyển qua một kiểu hành xử khác. Trưa 18-9, “Bin” lên mạng bắt gặp nhóm của Triều, thế là hai bên “bùng nổ” hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng cách “đụng độ” một trận để phân thắng thua. Địa điểm được chọn là khu vực trước Siêu thị Bài Thơ, thuộc địa bàn P. Chính Gián, Q. Thanh Khê. Ngay sau khi nhận lời thách thức, Nguyễn Thanh Triều, Phạm Đình Nhân liền gọi điện cho Lê Đức Huy biết (lúc này đang điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng) và sau đó gọi cho Nguyễn Khánh Hưng nói “Mày qua chở Thanh, đồng thời thông báo cho Hùng biết để chuẩn bị đi đánh nhau với nhóm thằng Bin”.


8 đối tượng liên quan 

Những thành viên khác trong nhóm cũng được thông báo chi tiết việc này và hẹn tập trung trước Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó lên ngã ba Cai Lang. Lúc này là 18 giờ 30 ngày 18-9. Trước khi đến địa điểm tập trung, cả nhóm ghé Siêu thị Metro mua 4 con dao, đưa cho Nguyễn Trọng Thanh cất giữ. Sau đó, cả nhóm đi trên 5 xe máy đến trước Siêu thị Bài Thơ tìm nơi kín đáo phục chờ đối thủ.

Lúc này, Thanh đã chuyển 3 con dao cho Thái Hồng Hiếu, Nguyễn Khánh Hưng, Lê Đức Huy, còn Thanh giữ lại 1 con. Do chỉ một mình Nguyễn Thanh Triều biết mặt “Bin” qua webcam trên mạng nên cả nhóm đồng ý để Triều “phát động” cuộc chiến khi nhận diện sự xuất hiện đối thủ. Ngay Triều cũng lưu ý trước với cả nhóm: “Tau bảo đánh ai là tụi bay đánh người ấy, chứ không khéo mà nhầm thì chết cả lũ”.

Tầm 20 giờ cùng ngày, phát hiện 2 thanh niên ở ngoài đường dắt xe máy đi bộ vào trước khu vực siêu thị, Triều liền xông ra hỏi: “Mi có phải thằng đã chat với tụi tau không?”. Quá bất ngờ và thấy thái độ của số thanh thiếu niên này quá hung hăng nên 2 thanh niên phát hoảng bỏ xe để chạy. Thế là khi thấy Triều xông vào đánh, những đối tượng còn lại xách dao nhảy vào đâm, chém loạn  xạ vào lưng, tay của người được xem là “đối thủ” trên mạng, sau đó cả bọn lên xe chạy thoát.

Nạn nhân là Võ Minh Đạt (1994, trú tổ 24, P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) đã được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu và hiện đang chờ giám định thương tật. Theo Đạt cho biết: “Hôm ấy em cùng với người bạn đi xe máy nhưng đến bùng binh Lê Độ - Nguyễn Tri Phương thì hết xăng. Do không mang theo tiền nên em đi vào khu vực siêu thị xem có ai quen mượn đỡ tiền để đổ xăng nhưng không ngờ…”.

Do sự việc xảy ra quá nhanh nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi mở rộng công tác truy tìm nhân chứng, thu thập thông tin, các TS và ĐTV được một người dân cung cấp, trong số 5 chiếc xe máy của nhóm đối tượng gây án có một chiếc xe hiệu Air Blade BKS 43T1-1578. Qua xác minh, chiếc xe này do Phạm Đình Nhân sử dụng nên các ĐTV đã lần theo manh mối, lần lượt triệu tập toàn bộ các đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc để có cơ sở xử lý. Rõ ràng, “chát” nhầm kiểu này quả là một hành vi hết sức nguy hiểm và đáng báo động đối với các bậc phụ huynh khi để con em quá say sưa với trò chơi trên mạng.

P. Kiếm