Bình thản ở vạch đích

Thứ bảy, 25/05/2024 08:20
Người hâm mộ Đà thành đón nhận chiến thắng của SHB Đà Nẵng trước Đồng Tháp một cách bình thản. Dù chiến thắng này là cột mốc chính thức, xác nhận SHB Đà Nẵng lên ngôi vô địch chức vô địch và chiếc vé thăng hạng. Không ồn ào, cứ như ngày ấy chắc chắn sẽ đến.
Các cầu thủ SHB Đà Nẵng “tung hứng” HLV Trương Việt Hoàng sau trận đấu.
Các cầu thủ SHB Đà Nẵng “tung hứng” HLV Trương Việt Hoàng sau trận đấu.

Sân Hòa Xuân cũng vậy, chiều 24-5 không đón lượng khán giả đông như dự báo, dù là ngày cuối tuần. Ở từng góc phố, người hâm mộ vẫn túm tụm chia sẻ trận đấu qua các mạng dò tìm được. Công tâm mà nhìn nhận, SHB Đà Nẵng quá trội so với phần còn lại của hạng Nhất, nên sức hấp dẫn vì thế mà giảm đi?

Trở lại trận đấu trên sân Hòa Xuân chiều 24-5, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng muốn dành tặng khán giả một chiến thắng nên đưa vào sân lực lượng mạnh nhất, trừ Phạm Văn Cường bắt chính cho thủ môn số 1 Phan Văn Biểu. Dù Đồng Tháp chơi rất quyết tâm, nhưng Minh Quang sớm mở tỷ số ở phút thứ 12 cho SHB Đà Nẵng, với cú sút quyết đoán sát vạch 16m50. Sau bàn thắng, các cầu thủ chủ nhà chơi chậm lại, nhưng vẫn kiểm soát thế trận. Phút 33, Phan Văn Long vô lê nhân đôi cách biệt.

Hiệp 2, mỗi đội ghi 1 bàn thắng. Hà Trung Hậu sút thành công quả phạt 11m cho đội khách ở phút 52, phía chủ nhà cầu thủ vào thay người Võ Minh Đan đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc ở phút 71.

Thắng nhẹ nhàng 3-1, với 42 điểm có được SHB Đà Nẵng chính thức lên ngôi vô địch giải hạng Nhất trước 3 vòng đấu và nhận tấm vé chính thức duy nhất thăng hạng, khi hơn đội xếp thứ 2 PVF CAND 10 điểm và chỉ còn đá 3 trận.

S.T