“Bỏ của chạy lấy người”?

Thứ sáu, 16/05/2025 12:20

Tối 14-5, tổ TTKS 6743 của Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên đường Mỹ Khê 2 (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã phát hiện một xe máy BKS 43F1-065.15 dựng ven đường, không có người trông giữ.

Các bình nghi chứa “khí cười” để trên xe.
Các bình nghi chứa “khí cười” để trên xe.

Điều đáng chú ý, trên xe có 8 bình kim loại nghi chứa “khí cười” và dưới đất có 4 bình tương tự. Tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong tang vật và bàn giao toàn bộ vụ việc cho Công an phường Phước Mỹ tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định pháp luật.


L.A.T

Dấu ấn lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng

Sau 20 năm thành lập, đi vào hoạt động, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng đã góp phần lớn trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Kiểm tra ra “khí cười”

Khoảng 0 giờ ngày 11-2, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà tại địa chỉ 36-Ngô Thì Sĩ (phường Mỹ An) đã phát hiện bên hông nhà có 9 bình “khí cười”.

Bố vợ và con rể câu kết buôn ma túy

Thái Bá Hưng (1998, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là con rể của Vi Văn Phường (1970, trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Cả Hưng và ông Phường đều chưa có tiền án, tiền sự nhưng do hám lợi nên chàng rể và bố vợ đã câu kết với nhau buôn ma túy.