Bồi dưỡng chuyên môn báo chí và truyền thông về quyền con người năm 2025

Thứ tư, 21/05/2025 09:47

Ngày 20-5, Sở Văn hóa, Thông tin & Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng công tác chuyên môn báo chí và truyền thông về quyền con người năm 2025. Tham dự hội nghị bồi dưỡng có khoảng 500 đại biểu là phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo UBND cấp huyện và phòng văn hóa, khoa học và thông tin các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội các xã…

Tại hội nghị, báo cáo viên đã thông tin 2 chuyên đề, gồm: Tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí và báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Một số vấn đề cơ bản về công tác nhân quyền và tình hình, kết quả công tác nhân quyền 6 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, các đại biểu được thông tin các hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, khẳng định báo chí Quảng Nam là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đồng thời, cập nhật xu hướng của báo chí hiện nay, định hướng và hoạt động báo chí trong thời gian đến nhằm tăng cường, đảm bảo tính Đảng trong hoạt động báo chí.

Các đại biểu cũng được thông tin về quan điểm của Việt Nam về quyền con người; công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua; định hướng về công tác truyền thông về nhân quyền, việc triển khai các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, an sinh xã hội, quản lý nhà nước về tôn giáo…

Theo kế hoạch, tiếp sau lớp bồi dưỡng này, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam tổ chức đoàn phóng viên báo chí đi thực tế tại xã La Dêê và xã Đắc Pring, huyện Nam Giang từ ngày 27 đến 29-5. Mục tiêu nhằm tăng cường các bài viết tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đất nước; tuyên truyền, tôn vinh những nỗ lực, thành tựu đảm bảo quyền con người của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng trong công tác giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống của người dân, đặc biệt khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số để không ai bị bỏ lại phía sau…

Lê Hải