Bóng đá Đà Nẵng: Thời oanh liệt nay còn đâu!

Thứ bảy, 31/10/2015 08:07

(Cadn.com.vn) - Từ đội một thi đấu ở V-League cho đến các tuyển trẻ, bóng đá Đà Nẵng đang đi xuống một cách thấy rõ. Mùa giải 2015 là minh chứng cho điều đó khi SHB Đà Nẵng trắng tay trên tất cả các mặt trận.

1. Mùa giải 2009 đánh dấu mốc son lịch sử của bóng đá Đà Nẵng khi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lập cú đúp vô địch V-League và Cúp QG. Bóng đá sông Hàn đã giải được cơn khát vô địch kéo dài 17 năm, kể từ chức vô địch quốc gia năm 1992.

Thành công năm đó của bóng đá Đà Nẵng là quả ngọt sau một quá trình chuyển mình mạnh mẽ. Góp phần làm nên kỳ tích đó là lứa cầu thủ của lò SHB Đà Nẵng đào tạo ra chứ chẳng ai khác. Tất nhiên, không thể bỏ qua dấu ấn của ông bầu Đỗ Quang Hiển trong thành công này bởi nhà tài trợ SHB đã chi ra hơn 55 tỷ đồng để đầu tư cho SHB Đà Nẵng mùa giải 2009.

Sau mùa giải thành công vang dội 2009, SHB Đà Nẵng trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam. Mùa giải 2010, 2011 dù không tiếp tục nâng cao chiếc Cúp vô địch nhưng đội bóng sông Hàn luôn nằm trong nhóm dẫn đầu BXH. Đến mùa giải 2012, SHB Đà Nẵng trở lại với “ngai vàng” V-League. Mùa giải 2013, thầy trò Huỳnh Đức không thể bảo vệ chức vô địch nhưng vị trí á quân cũng phần nào làm ấm lòng người hâm mộ.

Đến mùa giải 2014, SHB Đà Nẵng có dấu hiệu đi xuống khi bước vào giai đoạn khó khăn về lực lượng. Trong lúc lứa cầu thủ “hoàng kim” như Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Hùng Sơn… đã lớn tuổi thì thế hệ đàn em chưa kịp “lớn” để gánh vác toàn đội. Bên cạnh đó, SHB Đà Nẵng liên tục gặp khó về vấn đề ngoại binh khi chân sút chủ lực Merlo chấn thương rồi chia tay sau đó…

Nếu như vị trí thứ 4 ở mùa giải 2014 có thể chấp nhận được thì việc cán đích thứ 9 trên BXH mùa giải 2015 của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã khiến người hâm mộ buồn lòng. Hơn ai hết, HLV Lê Huỳnh Đức là người cảm nhận rõ nhất sự đi xuống của SHB Đà Nẵng. Trong trận đấu chia tay mùa giải 2015 tại Chi Lăng, HLV Lê Huỳnh Đức đã lần đầu tiên phát biểu nhận trách nhiệm trước người hâm mộ sông Hàn và hứa sẽ vực dậy đội bóng.

 Bên cạnh thành tích đi xuống, có lẽ điều khiến người hâm mộ sông Hàn buồn nhất là bản sắc của SHB Đà Nẵng phai nhạt, từ lối chơi cho đến con người trên sân. SHB Đà Nẵng một thời làm mưa làm gió với lối đá lật cánh đánh đầu mê mẩn lòng người nhưng nay không còn nữa. Một tập thể SHB Đà Nẵng với phần lớn là những cầu thủ địa phương, thi đấu đầy bản sắc nay cũng có dấu hiệu phai nhạt. Đó mới là vấn đề.

Chỉ có thể nói một câu với SHB Đà Nẵng rằng: Thời oanh liệt nay còn đâu!

SHB Đà Nẵng (phải) đã có một mùa giải 2015 đáng thất vọng. Ảnh: Q. Hải

2. Song hành với đội một, thành tích các tuyển trẻ của SHB Đà Nẵng cũng đi xuống đáng báo động.

Trong nhiều lần trao đổi, ông Bùi Xuân Hòa – Tổng giám đốc Cty CP Thể thao SHB Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng chia sẻ, thời gian gần đây nhà tài trợ khó khăn nên nhiều khoản đầu tư đã bị cắt giảm. Nổi bật nhất trong đó là việc SHB Đà Nẵng đã ngưng đào tạo hai tuyến U11 và U13 từ nhiều năm nay. Tất nhiên bên cạnh đó, người ta có lý do đặt câu hỏi về cách làm bóng đá trẻ của SHB Đà Nẵng những năm gần đây. Cũng vì khó khăn tài chính mà đội Trẻ SHB Đà Nẵng đã phải giải tán sau khi kết thúc mùa giải hạng Nhất 2012. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư cho SHB Đà Nẵng ở những mùa giải gần đây cũng bị cắt giảm.

Có lẽ vì những lý do đó mà “thương hiệu” SHB Đà Nẵng đã bị giảm sút khá mạnh trong 2 mùa giải gần đây. Được mệnh danh là một trung tâm đào tạo trẻ mạnh của cả nước nhưng thành tích các tuyến trẻ của SHB Đà Nẵng đi xuống đáng báo động. Hãy bắt đầu từ lứa U21, các năm 2008 và 2009, U21 SHB Đà Nẵng liên tiếp vô địch giải bóng đá U21 QG. Thế nhưng từ năm 2009 đến nay, U21 SHB Đà Nẵng “tắt tiếng” ở giải đấu trẻ danh giá này. Với lứa U17, SHB Đà Nẵng vô địch các năm 2003, 2010, 2011 và 2013. Song 2 năm trở lại đây, U17 SHB Đà Nẵng đều không thể khẳng định được mình…

Làm gì để bóng đá Đà Nẵng sớm trở lại quỹ đạo phát triển ổn định, căn cơ chắc hẳn phải là trăn trở với những người có trách nhiệm. Ông Bùi Xuân Hòa cho biết, hiện SHB Đà Nẵng đã tuyển sinh trở lại hai lứa U11 và U13. Cùng với đó, CLB sẽ chuyển lên tập luyện tại trung tâm TDTT SHB Đà Nẵng tại Hòa Minh với cơ sở vật chất khang trang. Hy vọng đây là tín hiệu tốt để bóng đá Đà Nẵng phát triển bền vững trong tương lai.

Quang Hải