Bóng đá nam và nữ Việt Nam đều giành vé vào Bán kết ở SEA Game 33
ĐT nữ Việt Nam và U22 Việt Nam đều giành chiến thắng trong các trận cầu quyết định ở vòng bảng, qua đó có vé vào bán kết môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 33 với tư cách nhất bảng.
Trong trận đấu then chốt quyết định ngôi đầu bảng B, U22 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước U22 Malaysia, qua đó chắc chắn giành vị trí nhất bảng và bước vào vòng Bán kết SEA Games 33. Ngay từ những phút đầu tiên, U22 Việt Nam đã cho thấy sự chủ động. Phút thứ 2, Đình Bắc có đường chuyền thông minh cho Khuất Văn Khang dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Tuy nhiên, bàn thắng sớm đã đến ở phút 11: Từ quả đá phạt góc chính xác của Đình Bắc, Hiểu Minh bật cao hơn tất cả, tung cú đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới U22 Malaysia, mở tỷ số 1-0. Thế trận tiếp tục nghiêng về U22 Việt Nam. Đến phút 21, Đình Bắc lại một lần nữa tạo ra sự khác biệt với pha đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong. Minh Phúc nhanh chóng đệm bóng thành công, nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, Đình Bắc suýt chút nữa đã kiến tạo bàn thắng thứ ba (phút 31). Phút 35, Viktor Lê có cú dứt điểm quyết đoán từ rìa vòng cấm nhưng thủ môn Malaysia đã kịp thời bay người cứu thua. Hiệp một kết thúc với lợi thế dẫn 2-0 cho U22 Việt Nam.
Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu sau khi đã có lợi thế dẫn trước 2 bàn, chuyển sang lối chơi kiểm soát và chờ đợi cơ hội phản công (Phút 55). Mặc dù có những cơ hội đáng chú ý như cú dứt điểm của Viktor Lê đưa bóng lên trời (Phút 66), U22 Việt Nam ưu tiên việc bảo toàn tỷ số và thể lực. Đến phút 76, HLV Kim Sang-sik bắt đầu rút dần các trụ cột ra nghỉ. Chiến thắng 2-0 được giữ vững đến hết trận.
Trả lời truyền thông sau khi U22 Malaysia thua U22 Việt Nam 0-2, HLV trưởng Nafuzi Zain không giấu được sự thất vọng. Ông cũng bày tỏ hy vọng đội bóng có thể ghi danh vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Đánh giá về U22 Việt Nam và U22 Indonesia - đội có thể chiếm suất vào bán kết của U22 Malaysia, nhà cầm quân này cho hay: "Cả 2 đội đều rất mạnh và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng". Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik cho biết rất vui vì hôm nay Việt Nam đã chiến thắng và vào bán kết với tư cách nhất bảng. "Kết quả này có được nhờ Đình Bắc và tất cả các cầu thủ đã thi đấu hết mình trên sân. Ngoài ra, có một phần công không nhỏ của các cổ động viên Việt Nam tới sân và cổ vũ nhiệt tình" - HLV Kim Sang-sik nói.
Trong khi đó, sau trận thua cay đắng 0-1 trước Philippines ở loạt trận thứ hai, tuyển nữ Việt Nam buộc phải vượt qua Myanmar ở trận đấu sinh tử cuối cùng, nếu không sẽ bị loại. Chính vì thế, tinh thần thi đấu quyết tâm giúp các cô gái Việt Nam tạo ra sức ép lớn đầu trận, và cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 8. Trần Thị Duyên có pha tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm Myanmar để Vạn Sự bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ mở tỷ số 1-0 cho ĐT nữ Việt Nam. Đến phút 14, sau nỗ lực của Hoàng Thị Loan, hàng thủ Myanmar lúng túng phá bóng bật ra đúng vị trí Bích Thùy và tiền vệ này dễ dàng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Lợi thế dẫn trước hai bàn giúp tuyển Việt Nam chơi ung dung và kiểm soát thế trận. Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở bán kết sẽ là nữ Indonesia, trong khi Thái Lan đã giành ngôi đầu để gặp Philippines.
T.N









