"Bóng ma" Calciopoli
(Cadn.com.vn) - Trước thềm World Cup 2006, giới mộ điệu bóng đá Italia choáng váng khi hay tin họ đã "ăn phải quả lừa" suốt thời gian qua. "Bố già" Moggi là người chủ xị để thực hiện các vụ dàn xếp tỷ số nhằm giúp cho Juventus đoạt Scudetto. Cảnh sát Italia gọi vụ dàn xếp tỷ số là "Calciopoli". Họ đã miệt mài điều tra những cuộc điện thoại, tin nhắn của các quan chức, cầu thủ và trọng tài trong suốt thời gian dài. Kết quả là Juventus bị đánh tụt hạng và "bố già" Moggi nhọc nhằn với cơ quan chức năng.
Calciopoli và "bố già" Moggi được xem như là bài học lớn trong đời sống bóng đá Italia vốn đầy rẫy sự can thiệp của thế giới ngầm. Nhiều người tin rằng Calciopoli xuất hiện đúng lúc để bứt tận gốc rễ của thế giới ngầm ra khỏi Serie A. Chiếc cúp vô địch World Cup 2006 của thầy trò Lippi vẫn không đủ sức làm người ta quên đi vết nhơ này của bóng đá Ý. Và coi đây là bài học để đời cho những người làm bóng đá và cầu thủ nhằm tiến tới một nền bóng đá trong sạch ở đất nước hình chiếc ủng.
Gần 4 năm sau vụ Calciopoli và cũng gần tới ngày khai cuộc World Cup 2010, Serie A lại gây sốc với một nghi án dàn xếp tỷ số khác. Tờ báo La Repubblica cho biết các sếp của LĐBĐ Ý (FIGC) đang tiến hành điều tra về khả năng trận đấu giữa Chievo và
Sau khi phía FIGC cho biết sẽ tiến hành điều tra, nhiều công ty cá cược ở Anh và Italia đều khẳng định họ cảm thấy trận đấu này không có gì đặc biệt vì cả hai chỉ là những CLB thuộc hạng trung bình nhưng tiền đổ vào quá nhiều. Họ đã phải khóa sổ trận đấu này từ giữa tuần vì có dấu hiệu bất thường. Ở giai đoạn cuối mùa, với những CLB như Chievo hay
Hạnh Thuần