Bosnia Herzegovina – họ là ai?

Thứ tư, 04/06/2014 00:22

(Cadn.com.vn) - Argentina là hạt giống của bảng F và hiển nhiên họ cũng là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch kỳ này. Vậy còn Bosnia Herzegovina là đội bóng nào mà rất được giới chuyên môn tôn trọng, đánh giá cao tại bảng đấu này?

Chắc chắn nhiều người không biết hoặc không để ý đến đội bóng có cái tên dài ngoằng và lạ lẫm này. Cũng dễ hiểu vì Bosnia Herzegovina mới chỉ hơn 20 năm tái lập sau khi Liên bang Nam Tư sụp đổ và họ chỉ là một quốc gia nhỏ bé ở vùng Nam Châu Âu với chỉ hơn 4 triệu dân Hiển nhiên trên địa hạt bóng đá, họ càng ít được biết đến do thành tích khá khiêm tốn. Vậy tại sao họ lại được đánh giá cao lần này?

Giới chuyên môn chờ đợi Bosnia Herzegovina sẽ gây bất ngờ.

Một phần là nhờ sự vươn lên mạnh mẽ của đội tuyển này trong vòng 3 năm qua. Tại vòng loại EURO 2012, họ chỉ mất vé dự VCK sau khi thua Bồ Đào Nha ở loạt trận play-off. Vòng loại World Cup 2014 này, Bosnia Herzegovina  đã có hành trình quá tuyệt vời khi vượt qua Hy Lạp để giành ngôi nhất bảng và tấm vé trực tiếp. Nhưng điều quan trọng mà giới chuyên môn nhìn nhận, đấy là Bosnia Herzegovina có một nền tảng rất tốt. Họ là một phần của Liên bang Nam Tư trước đây, đội tuyển được xem như Brazil của Châu Âu với nhiều lần gây tiếng vang ở đấu trường quốc tế.

Họ sở hữu những cầu thủ có tố chất kỹ thuật siêu hạng, đặc biệt là nơi hàng tiền vệ. Một trong số đó là Miralem Pjanic, cầu thủ xuất sắc nhất Seria A mùa này và được LĐBĐ Pháp mời khoác áo Pháp tham dự World Cup nhưng anh từ chối. Hay Edin Dzeko, mẫu tiền đạo bị đánh giá chân gỗ nhưng luôn biết cách ghi hàng chục bàn mỗi mùa trong màu áo Man City lẫn đội tuyển Bosnia Herzegovina... Với truyền thống và nền tảng con người tốt, chỉ cần khơi được dòng chảy, bóng đá Bosnia Herzegovina thực sự là rất đáng nể.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Safet Susic, một huyền thoại bóng đá Nam Tư (cũ) và là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của CLB nhà giàu Paris Sant-Germain, đội tuyển Bosnia Herzegovina đem lại một lối chơi tấn công cống hiến, quyến rũ, tái hiện một Brazil Châu Âu ngày nào. "Chúng tôi sẵn sàng trả giá cho việc ghi được nhiều bàn thắng hơn đối phương để chiến thắng", HLV Susic nêu rõ quan điểm của mình. Thế nên đừng ngạc nhiên nếu Bosnia Herzegovina có thể vượt qua Iran hay Nigeria để giành vé đi tiếp ngay lần đầu có mặt ở VCK World Cup.

Giờ là lúc Bosnia Herzegovina sẽ cho cả thế giới biết họ là ai... Và biết đâu, đội bóng này sẽ lặp lại điều tương tự như người anh em Croatia (quốc gia cũng tách ra từ Liên bang Nam Tư) vào đến bán kết và giành HCĐ World Cup 1998 ngay lần đầu tiên có mặt.

Mai Hàn

Fifa bán vé

Kể từ ngày 4-6, FIFA tung 180.000 vé của tất cả 64 trận đấu tại World Cup ra thị trường. Ngoài 12 điểm bán tại các thành phố có tổ chức các trận đấu, người xem có thể đăng nhập vào website chính thức của FIFA là fifa.com/ticket để tiến hành mua vé online. Chính phủ Brazil tiếp tục cho biết sẽ truy bắt tới cùng tình trạng phe vé nhằm giúp người hâm mộ có giá vé đúng nhất để vào sân vận động.

Falcao ngồi nhà

Dù rất nỗ lực tập luyện hồi phục chấn thương nhưng tiền đạo Falcao vẫn phải ngồi nhà xem World Cup 2014. HLV Pekerman quyết định loại tiền đạo 28 tuổi sau khi đã kiên nhẫn chờ đợi chân sút Monaco tới những phút cuối cùng của hạn đăng ký danh sách 23 cầu thủ cho FIFA. Pekerman và Falcao cùng xuất hiện trong phòng họp báo và các bác sĩ cho biết chấn thương của Falcao đã hồi phục nhưng thể lực không đảm bảo cho các trận đấu tại World Cup 2014. Bản thân Falcao cũng thừa nhận dù đã tập luyện trở lại nhưng anh thiếu cảm giác bóng.

Loew mạo hiểm với klose

(Cadn.com.vn) - HLV Joachim Loew quyết định chỉ gọi một trung phong duy nhất cho tuyển Đức là Klose. Loew loại tiền đạo trẻ Volland do không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn khiến cho áp lực ghi bàn dồn hết lên Klose. Tiền đạo gốc Ba Lan đã 35 tuổi và chưa lấy lại phong độ tốt nhất sau thời gian dài chấn thương ở CLB Lazio. Klose rất khát khao ghi bàn tại Brazil bởi anh cần một bàn thắng nữa để vượt qua kỷ lục 68 bàn cho tuyển Đức của huyền thoại Gerd Muller, và cần thêm 2 bàn để vượt qua Ronaldo (Brazil) với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Hiện Ronaldo (Brazil) có 15 bàn thắng tại các kỳ World Cup.

Hưng Nguyên