“Bức tường âm thanh hành dân” và những góc khuất

Thứ ba, 06/10/2026 08:15

Sau khi nhận được phản ánh của chị H.V. về tình trạng tiếng nhạc từ Karaoke KTV A6 (lô 35 đường Lý Thánh Tông, phường An Hải, TP Đà Nẵng) kéo dài xuyên đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của gia đình, chúng tôi đã vào cuộc tìm hiểu và ghi nhận không chỉ có “bức tường âm thanh” hàng đêm, mà còn có những góc khuất nhạy cảm, bất thường đằng sau cánh cửa phòng hát cơ sở kinh doanh này.

Nữ tiếp viên với trang phục hở hang, xuyên thấu trong Karaoke KTV A6 phục vụ khách và những khoản tiền dịch vụ “lạ” khách phải trả.
Hình ảnh tiếp viên trong Karaoke KTV A6 với những trang phục hở hang, xuyên thấu phục vụ khách.

Theo phản ánh của gia đình chị V., cơ sở kinh doanh lưu trú của mình nằm sát karaoke KTV A6 đã phải chịu ảnh hưởng bởi tiếng nhạc phát ra từ các phòng hát trong thời gian dài. Đặc biệt, vào ban đêm, tiếng bass cùng âm thanh có cường độ lớn được cho là xuyên qua tường, tác động trực tiếp đến việc nghỉ ngơi của gia đình chị và khách lưu trú.

Chị V. mệt mỏi: Từ khoảng 20 giờ hằng ngày, tiếng nhạc bắt đầu phát to và kéo dài nhiều giờ, có đêm đến tận khuya. Nhiều khách lưu trú phàn nàn về tiếng ồn, trả phòng sớm hoặc không tiếp tục thuê. Để giải quyết tình huống, gia đình phải hoàn tiền, tìm phương án bố trí chỗ ở khác cho khách, cũng như khách từ chối đặt phòng trên nền tảng đặt phòng trực tuyến vì cơ sở lưu trú bị đánh giá xấu.

Quán Karaoke KTV A6, nơi đang gây nhiều bức xúc cho người dân xung quanh.

Theo lời kể của chị V., tình trạng tiếng ồn kéo dài còn khiến sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Có nhiều đêm chị thức trắng bởi không thể chịu được tiếng nhạc từ khu vực karaoke. Có lúc chị có biểu hiện bất thường về sức khỏe, gia đình phải gọi xe cấp cứu đưa chị đến bệnh viện. Gia đình chị V. rất mong cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh để hoạt động kinh doanh karaoke đảm bảo đúng quy định, không tiếp tục gây ảnh hưởng đến quyền nghỉ ngơi chính đáng của những người sống, làm việc tại khu vực lân cận.

Từ phản ánh này, chúng tôi đã trực tiếp ghi nhận thực tế tại khu vực sát KTV A6. Tại một số vị trí trong cơ sở lưu trú vào ban đêm, tiếng nhạc từ phía karaoke nghe rõ chát chúa, gây cảm giác rất khó chịu. Nhưng không chỉ có tiếng ồn, phía sau cánh cửa phòng hát cơ sở kinh doanh karaoke này còn có những hoạt động phức tạp, những góc khuất đang lo ngại.

Nữ tiếp viên với trang phục hở hang, xuyên thấu trong Karaoke KTV A6 phục vụ khách và những khoản tiền dịch vụ “lạ” khách phải trả.

Chỉ cần khách bước vào phòng hát, nhân viên quản lý lập tức hỏi về nhu cầu gọi nữ nhân viên phục vụ. Khi khách đồng ý, ít phút sau, một nhóm nữ nhân viên lần lượt được đưa vào phòng để khách “lựa chọn”. Chúng tôi hết sức bất ngờ bởi trang phục của nhân viên nữ như không thể ngắn hơn, bó sát cơ thể, hầu hết sử dụng chất liệu xuyên thấu, để lộ tối đa nhiều bộ phận cơ thể.

Trong môi trường âm thanh khuếch đại, số nữ nhân viên liên tục có những cử chỉ, hành vi “tiếp xúc thân mật” nhún nhảy, mơn trớn hết sức phản cảm. Chưa kể khách hát còn bị thu thêm những khoản tiền dịch vụ “lạ” được ghi riêng có giá cả triệu đồng ngoài đồ uống, bánh, mồi khô thông thường như: “PR: 4.000.000đ”; “MĐ: 1.000.000đ”. Trong đó, khoản tiền “PR” được hiểu là chi phí cho nữ nhân viên phục vụ, còn “MĐ” là phí quản lý. Tùy khách, nếu là khách hát người Việt nhân viên thu 1 triệu đồng/người và 50USD nếu là khách nước ngoài…

Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, xây dựng hình ảnh thành phố đáng đến và đáng sống. Vì vậy, những phản ánh, bức xúc của người dân về việc bị tra tấn bởi tiếng ồn hay góc khuất khá bất thường bên trong phòng hát của cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke KTV A6 cần được cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý triệt để nếu vi phạm nhằm đảm bảo hoạt động tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhóm PV