Ca sĩ Thúy Hằng: Gọi giấc mơ về

Thứ tư, 05/03/2014 12:42

(Cadn.com.vn) - Xuân Giáp Ngọ, công chúng yêu nhạc, nhất là những người đồng hương Đà Nẵng bất ngờ gặp lại ca sĩ Thúy Hằng qua Album Mơ vê với giọng ca truyền cảm, nồng nàn. Cô nữ sinh Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm Nhạc Huế, sau những tháng ngày rời quê vào TPHCM đã dành hết thời gian cho gia đình nhưng vẫn khát khao được trở về với đời sống âm nhạc, về với những tháng năm tươi đẹp của tuổi trẻ với các chương trình nghệ thuật và các hoạt động sôi nổi trong phong trào thanh niên TP Đà Nẵng thập niên 90 của thế kỷ trước.

Album Mơ về với 11 ca khúc vượt thời gian được Thúy Hằng thể hiện qua những cung bậc tình cảm lắng sâu, ngọt ngào, làm xao xuyến lòng người như gọi giấc mơ về trong ký ức mỗi người.  Đó là nỗi niềm khắc khoải đợi chờ  Đêm đông (Nguyễn Văn Thương), dịu dàng trong tiếc nuối với Hận tình trong mưa (Phạm Duy), hoài niệm đẹp và xót xa về một cuộc tình vừa chớm nở lại vụt tắt Bến Xuân (Văn Cao - Phạm Duy), những cành cây trút lá theo gió bay xa để rồi Không còn mùa thu (Việt Anh), hoài niệm miên man về những cuộc tình đẹp Thu hát cho người (Vũ Đức Sao Biển)...

Trong lời dẫn của Album "Mơ về" chúng ta có thể nghe lời tự sự chân thành: "Khi em rời xa, để lại đây những con đường, những dòng sông, những hàng cây có nắng vàng có mưa rơi, tất cả đã trở thành ký ức, muốn trở lại ngày xưa ấy,... anh không ngậm ngùi oán trách..." Tạ ơn (Trịnh Công Sơn), trong cung bậc thiết tha nhẹ nhàng man mác một chút hương buồn rồi bất chợt trong ca khúc cuối của album lại dạt dào thiết tha tình yêu quê hương với giai điệu  rộn ràng hân hoan Tình yêu Đà Nẵng (Trần Ái Nghĩa). Một Album được nhiều người đánh giá cao về sự đầu tư công phu, do anh Hồ Văn Đắc- Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên biên tập và Việt Tân Music Satudio thực hiện thu âm và phát hành.

 

Mai Phúc