Các vụ cướp, giết gây xôn xao phố núi Pleiku (2)

Thứ bảy, 27/06/2009 00:00

Xem lại kỳ trước: Các vụ cướp, giết gây xôn xao phố núi Pleiku

* Không có chuyện hàng chục đối tượng trốn trại về Pleiku gây án

* Thông tin kẻ cướp chặt đứt tay nạn nhân để lấy vòng vàng là bịa đặt

Phá án

(Cadn.com.vn) - Dẫu biết rằng công tác phòng chống tội phạm là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, nhưng khi tội phạm hoạt động dồn dập, liên tục xảy ra gây hoang mang cho người dân thì chính lực lượng CA - những người điều tra chuyên trách, cũng nhận thấy như mình có lỗi với nhân dân. Thượng tá Nguyễn Văn Long - Trưởng CATP Pleiku nói với tôi: Nhất định CATP sẽ nhanh chóng làm rõ và triệt phá được các vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Để chứng minh lời nói của người chỉ huy cao nhất của CATP Pleiku, anh cho phép tôi được tham gia một số cuộc họp, trực tiếp tiếp xúc các đối tượng gây án, cùng lực lượng điều tra đến tận hiện trường để chứng kiến sự việc... Qua đó, chúng tôi có thực tế để khẳng định rằng những thông tin gây hoang mang dư luận như tội phạm trốn trại tập trung về TP Pleiku gây án. Bọn cướp chặt tay nạn nhân để cướp vòng vàng... là những dư luận đồn thổi vô căn cứ.

Xin được trở lại những vụ án đã nêu ở kỳ trước, thủ phạm vụ cướp vào tối 18-6, đã được điều tra làm rõ gồm 3 đối tượng Hoàng Xuân Hưng (1989, quê Nghệ An), Cao Văn Thành (1984, quê TP Huế), Hồ Hoàng Vũ (1985, trú tổ 6, P. Ia Kring, Gia Lai) gây ra với anh Trịnh Thanh Long và anh Kpă Dơn. Đây là 3 đối tượng “đói khát”, vô công rồi nghề lại có bản tính hung dữ nên khi cao hứng đã dùng dao bầu đi cướp của nạn nhân. Tuy tài sản chúng cướp không lớn, sau khi cướp thì ăn nhậu hết ngay nhưng nguy hại ở chỗ là gây lo lắng cho người dân. Cả 3 đối tượng này đều chưa có tiền án, tiền sự. Đối với vụ giết người mà nạn nhân là Nguyễn Anh Tuấn bị đâm 9 nhát vào tối 17-6, thì diễn biến sự việc như sau: Hôm ấy, Tuấn đến nhà Nguyễn Thị Nga (ở tổ 7, P. Ia Kring) rủ Nga cùng chồng cũ là Trương Ngọc Ẩn (1956, trú 384/10-Phan Thanh Giản, P. 5, Q. Gò Vấp, TPHCM) cùng một số người khác đi nhậu tại quán Dê Đắng trên đường Tôn Thất Thuyết, TP Pleiku. 20 giờ tàn cuộc nhậu, Nguyễn Anh Tuấn phát hiện bị mất ĐTDĐ nên đến nhà Nga để đòi chiếc điện thoại này. Đôi bên lời qua tiếng lại thì xảy ra xích mích với Nguyễn Văn Cháo (1952, quê P. 4, TP Vũng Tàu, tạm trú tại nhà Nguyễn Thị Nga).

 Chủ tịch UBND TP Pleiku khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân.

Cháo dùng dao đâm liên tục 9 nhát vào người Nguyễn Anh Tuấn. Tưởng Tuấn đã chết, Cháo và Nga dùng xe máy của Tuấn chở Tuấn vứt xuống khu vực trại Trăng Non. Do nỗ lực điều tra nên 8 giờ ngày hôm sau (18-6), CA đã bắt giữ Nguyễn Văn Cháo, Nguyễn Thị Nga và Trương Ngọc Ẩn để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng. Trong vụ án này xin được nói rõ một chi tiết mà gia đình Nguyễn Anh Tuấn đến CATP Pleiku thắc mắc: Lúc 15 giờ ngày 19-6, anh Tấn Anh Tài (cùng mẹ khác cha với nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn) đến CATP Pleiku hỏi vì sao Nguyễn Thị Nga bị bắt ngày 18 lại thả ra ngay. Trung tá Nguyễn Lộc Anh - Phó CATP Pleiku cho biết: Vụ giết anh Tuấn là có thật và CA đã bắt khẩn cấp Cháo và Ẩn. Bước đầu, cơ quan CA cũng xác định Nguyễn Thị Nga có hành vi không tố giác tội phạm. Xét tính chất, mức độ, Nguyễn Thị Nga lại còn con nhỏ, ở khu vực trống trải (khu nghĩa địa Pleiku) nên cơ quan CA cho Nga về không có nghĩa là không xử lý Nga về mặt hình sự. Đây là vụ án trong giai đoạn điều tra và đã được chuyển CQĐT cấp tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Tìm hiểu lai lịch những đối tượng có liên quan trong vụ án này, chúng tôi thấy không có đối tượng nào trốn trại giam để về tá túc tại TP Pleiku.

Còn hàng loạt vụ cướp giật mà chúng tôi đã nói ở kỳ trước, thì có điểm xuất phát từ 3 gã mặt xương tên Nguyễn Tấn Long (1987, ở TX Kon Tum, trú tổ 9, P. Hội Phú), Nguyễn Minh Sơn (1986) và Mai Xuân Thiện (1989, cùng trú tổ 9, P. Hội Phú, Pleiku). 3 đối tượng này tuy chưa có tiền án, tiền sự (riêng Thiện đã bị đưa đi cơ sở giáo dục tại Đắc Lắc, thời hạn 24 tháng từ ngày 11-3-2009) nhưng hoạt động khá táo bạo, liều lĩnh gây ra liên tiếp 25 vụ cướp giật dây chuyền của nạn nhân đi xe máy trên đường. Trong hàng loạt vụ cướp giật dây chuyền, chúng tôi xác định không có vụ nào chúng giật vòng cimen mà nạn nhân đeo trên tay, do vậy không có chuyện chặt đứt tay nạn nhân như lời đồn thổi của dư luận. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hết sức bất bình việc tiêu thụ tài sản cướp giật mà có cùng việc sử dụng phương tiện gây án mà những người có liên quan sau đây sẽ gánh chịu một phần.

 Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Minh Sơn.

Sau khi bắt giữ, cơ quan CA đưa Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Minh Sơn đến các nơi mà chúng khai nhận đã bán vàng, thì chủ tiệm vàng Ngọc Thạnh ở đường Đinh Tiên Hoàng, Pleiku nói rằng mình không biết, không nhớ mặt vì lưu lượng người ra vào mua bán khá đông và chủ tiệm vàng Ngọc Bảo ở 11-Ngô Gia Tự (đường A2, Trung tâm Thương mại Pleiku) nói rằng mình không bao giờ mua vàng bị đứt, gãy. Tuy nhiên, các đối tượng đều khai nhận khá rành mạch tại mỗi tiệm vàng chúng bán không dưới 10 lần và khi cướp giật được thì hiện trạng tài sản cướp được như thế nào chúng đem nguyên trạng đến bán cho các tiệm vàng như vậy, không sửa chữa, không hàn nối lại. Vậy hai tiệm vàng Ngọc Thạnh và Ngọc Bảo phải chịu trách nhiệm tới đâu trong việc tiêu thụ những tài sản do phạm tội mà có như các đối tượng khai đã bán cho hai tiệm vàng này? Trong hàng loạt vụ cướp giật mà 2 tên Long, Sơn gây ra còn có một câu chuyện khá ly kỳ về phương tiện gây án.

Trong hơn 10 vụ cướp giật đầu tiên, chúng sử dụng xe Sirius màu xám BKS 81T2-6175 và xe Jupiter BKS 81T3-4525 để gây án. Sau đó, chúng lại đem chiếc xe Jupiter BKS 81T3-4525 đến bán cho tiệm Honda Trung (số 342-Hùng Vương, TP Pleiku) để đổi lấy chiếc xe không BKS cùng 2 triệu đồng. Để xe được lưu thông trên đường che mắt mọi người, chủ Honda Trung đã đưa BKS 81R4-0808 cho Nguyễn Minh Sơn gắn đỡ, xài tạm. Khi xe đã có biển số “hợp pháp”, Sơn và Long gây ra hơn 10 vụ cướp giật khác. Như vậy, chủ Honda Trung phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp biển số xe bất hợp pháp cho các đối tượng liên tục gây án ở Pleiku vừa qua.

Do những thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án, bắt giữ tội phạm nên Chủ tịch UBND TP Pleiku đã kịp thời tặng giấy khen và tiền thưởng cho Đội CSHS CATP Pleiku 2 triệu đồng, cùng 5 cá nhân thuộc CAX Trà Đa và CAX Biển Hồ mỗi người 400.000 đồng.

Duy Anh