(Cadn.com.vn) - Hàng chục lá đơn, hàng trăm ý kiến cùng các cuộc điện thoại đại diện cho đông đảo quần chúng nhân dân khu vực Hòa Hiệp phản ánh đến Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng về việc một cán bộ UBND P. Hòa Hiệp Nam đang xây dựng nhà biệt thự sát với khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ. Chúng tôi đã trực tiếp ghi nhận những bức xúc nói trên và qua điều tra, xác minh, xin gửi đến bạn đọc những thông tin của vụ việc nói trên...
Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Hiệp (NTLSHH) là nơi an nghỉ của hơn 500 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh qua các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, là chốn tôn nghiêm mà bấy lâu các thế hệ nhân dân trong vùng đời đời hương khói. Qua phản ánh của người dân, chúng tôi đã đến NTLSHH và chứng kiến ngôi nhà đang xây dựng quy mô 3-4 tầng nằm sát tường phía tây nghĩa trang. Điều gây bức xúc cho nhiều người dân là toàn bộ hầm nước thải, hầm rút, hầm cầu của ngôi nhà kiên cố này được đào sâu, lấn sát tường nghĩa trang và chỉ cách những ngôi mộ khoảng 1m(?!).
Theo ước tính, khi xây dựng xong, mái ngôi nhà của ông Bùi Minh Quốc sẽ cao xấp xỉ hoặc nhỉnh hơn chiều cao của Đài tưởng niệm và với quy mô đó sẽ phá vỡ cảnh quan của khu nghĩa trang hiện tại? Tại khu đất này, trước đây đã có một vài cán bộ của phường xin xây nhà, sau đó Hội Người cao tuổi cùng vài cá nhân cũng xin xây dựng tại đây một căn nhà cấp 4, chiều cao thấp hơn tường nghĩa trang để tổ chức các dịch vụ tang lễ. Tuy nhiên, đều không được chính quyền phường chấp nhận với lý do sợ ảnh hưởng đến vong linh các liệt sĩ? Những tưởng khu đất này sẽ được trồng cây, hoặc tiếp tục mở rộng khuôn viên của nghĩa trang vốn đã chật hẹp, nào ngờ vào tháng 4-2008, nơi đây đã trở thành khu vực xây dựng nhà của ông Bùi Minh Quốc(?).
Chúng tôi đã đi tìm hiểu và trao đổi với nhiều cán bộ, đảng viên, những người có công cách mạng, các vị cao niên trong vùng để ghi nhận đầy đủ những ý kiến bức xúc. Ngoài phản ánh của các ông Trần T., Trương T., Phạm Sỹ N., Mai Tấn D., Phạm T., bà Phạm Thị C... còn có ý kiến đại diện cho 5 chi bộ thuộc khu vực Xuân Thiều, những phản ứng quyết liệt của hàng ngàn người dân là thân nhân của các liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang thuộc khu vực Thủy Tú, Nam Ô 1, Nam Ô 2, Kim Liên, Xuân Thiều; và mới đây thêm một số thân nhân các liệt sĩ từ ngoài Bắc được tin đã lặn lội vào Đà Nẵng để cùng ký đơn tập thể kiến nghị lên các cấp chính quyền về sự việc xây dựng này! Theo ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân mà chúng tôi ghi nhận được thì hầu hết đều không đồng tình với việc xây nhà gần nghĩa trang của ông Quốc. Mặc dù ngôi nhà đang xây dựng và được cấp phép nhưng thực tế cho thấy phát sinh nhiều vấn đề chưa hợp lý cần phải xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp.
Được biết, Thanh tra Q. Liên Chiểu đã nhận được đơn tập thể của nhân dân, các cán bộ đã xuống xác minh việc xây dựng ngôi nhà và Quận ủy đang xem xét để đưa ra cấp có thẩm quyền giải quyết. Qua sự việc trên, chúng tôi mong rằng chính quyền Q. Liên Chiểu cần lắng nghe nguyện vọng của cán bộ và nhân dân ở khu vực này để sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc. Nên cân nhắc thận trọng việc xây dựng của ngôi nhà đã phá vỡ cảnh quan cũng như đụng chạm đến sự thiêng liêng, tôn kính của khu vực nghĩa trang, đồng thời phải đảm bảo quyền lợi của công dân Bùi Minh Quốc.
Việt Minh