Cẩn tắc vô áy náy
(Cadn.com.vn) - Lo xa vậy Ba Đakrông?
- Không lo không được Bề Tui à. Bài học về sự hủy hoại môi trường do "rút ruột" lòng sông vẫn sờ sờ ở nhiều địa phương đó thôi.
- Chuyện hậu "sông quê mùa lũ"?
- Đó còn là tính mạng, tài sản của người dân đấy Bề Tui. Như 30 hộ dân tại khóm 1, TT Krông Klang (H. Đakrông, Quảng Trị) rất lo lắng trước việc một doanh nghiệp (DN) khai thác cát, sạn trên sông Đakrông làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của họ.
- Vấn đề gì khiến bà con không yên tâm?
- Khoảng 3 tháng nay, một DN khai thác tận thu cát sạn tại đây đưa phương tiện vào hoạt động ngày đêm rất ồn ào, nứt nhà dân tại khu vực gần đó. Ngoài ra, với kiểu khai thác "rút ruột" như hiện tại sẽ làm biến đổi dòng chảy và nguy cơ sạt lở bờ sông là tất yếu trong mùa mưa lũ.
- Vậy bà con phải kiến nghị với chính quyền địa phương để có biện pháp chấn chỉnh.
- 30 hộ dân trong Khóm 1 đã có đơn kiến nghị và chờ phản hồi của địa phương.
Tìm hiểu sự việc Ba Đakrông và hàng chục hộ dân tại Khóm 1 phản ánh, Bề Tui được biết: UBND TT Krông Klang cho đấu thầu khai thác tận thu bãi cát sạn trên sông Đakrông (đoạn qua Khóm 1) và một DN tư nhân đã trúng thầu. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác đã có những ảnh hưởng nhất định đến người dân, đặc biệt người dân còn nghi vấn DN này núp bóng để khai thác vàng trái phép (?). Về những kiến nghị của người dân, lãnh đạo UBND TT Krông Klang cho biết, địa phương không có chức năng kiểm tra DN hoạt động song đã phối hợp với chính quyền cấp trên và ngành chức năng kiểm tra việc khai thác của DN này. Và cuối tháng 8-2012,
- Vì sao vậy Bề Tui?
- Khi kiểm tra đột xuất thì DN này cũng "đột xuất" dừng khai thác nên kết luận... chờ lần sau.
- Đó, như vậy làm sao dân yên tâm được. DN khai thác công khai thế mà sao việc kiểm tra gặp khó khăn vậy? Có chi mập mờ chăng Bề Tui?
- Cái này Bề Tui xin không trả lời Ba Đakrông, song thiết nghĩ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cần sớm xem xét lại sự việc và giải quyết sớm kiến nghị của hơn 30 hộ dân trên.
Bề Tui