Vụ xe khách lao xuống vực trên Cao tốc La Sơn - Túy Loan:

Cảnh báo từ các tuyến đường đèo dốc, nguy hiểm, hạn chế tầm nhìn

Thứ tư, 24/01/2024 07:30
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, rạng sáng 23-1, tại Km36+400 Cao tốc La Sơn – Túy Loan (thuộc địa phận xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 20 người bị thương. Vụ tai nạn một lần nữa gióng lên cảnh báo về nguy cơ trên các tuyến xe khách đường dài, chạy đêm ở những cung đường nguy hiểm. Càng đến cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán, mối lo này càng trở nên thường trực.
Các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Hiểm nguy những chuyến xe đêm, tài xế buồn ngủ

Sau nhiều giờ được đưa đến chữa trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, ông Vũ Hải Đường (51 tuổi, quê H. Kim Động, tỉnh Hưng Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng và xem như mình may mắn trở về từ cửa tử. Do đang là nửa đêm về sáng và hầu hết mọi người trong xe đang ngủ nên không biết được nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng. Chỉ biết rằng khi phát hiện những va chạm mạnh và chấn động từ cú rơi của xe khách, mọi người la hét thất thanh, một số người không còn phản ứng được gì nữa. “Chúng tôi định thần lại thì thấy trong xe ngổn ngang, chiếc xe khách 45 chỗ bẹp dúm. Người thì la hét, người thì khóc vì hoảng loạn rồi tìm mọi cách thoát khỏi chiếc xe đã biến dạng. Đến khi biết trong xe đã có người tử vong thì mới biết mình thật may mắn”, ông Đường kể lại.

Dù toàn thân ê ẩm nhưng bà Đào Thị Thoa (54 tuổi, quê Đắk Lắk) thở phào nhẹ nhõm khi hay tin 2 người thân đi cùng chuyến xe cũng thoát chết trong gang tấc. Bà Thoa cùng các thành viên trong gia đình đón xe khách BKS 47B-010.67 từ Đắk Lắk ra Hải Dương để dự đám cưới đứa cháu, giữa đêm hầu hết mọi người trong xe đang thiu thiu ngủ thì hoảng loạn khi cảm nhận được xe rơi tự do sau một cú đâm mạnh. “Tôi chưa kịp hiểu điều gì thì nghe tiếng rầm rồi người như tức thở. Trời tối đen càng khiến mọi người hoảng loạn. Theo phản xạ, tôi cố gắng tìm người thân rồi tìm cách ra khỏi xe. Thật may mắn là cả nhà đều thoát chết”, bà Thoa vẫn chưa hết bàng hoàng.

Là 1 trong 20 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cứu chữa kịp thời, chị Vũ Thị Yến (1984, quê Đắk Nông) may mắn thoát nạn, nhưng bố của chị đã không qua khỏi sau vụ tai nạn. Vào lúc xảy ra vụ việc, dù đang ngủ nhưng chị vẫn cảm nhận được chiếc xe loạng choạng trước khi đâm vào ta-luy, lật mấy vòng và rơi xuống vực sâu khoảng hơn 15m. “Khi tôi tỉnh lại thì trong xe chỉ còn mấy người, trong đó có cả bố. Tôi cố gắng kéo chiếc ghế đè lên bố ngồi ở phía sau rồi kéo ra nhưng bố đã không qua khỏi”, chị Yến nghẹn ngào.

Chiều 23-1, ông Lê Đức Nhân- Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân được chuyển đến, bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cấp cứu, điều trị với tinh thần trách nhiệm cao nhất. “Trong 12 nạn nhân được chuyển đến, có 3 người bị thương nhẹ, sau khi xử lý vết thương được ra viện. 9 bệnh nhân còn lại bị gãy tay, gãy chân được chuyển đến các khoa Ngoại chấn thương, Ngoại lồng ngực để điều trị. Đặc biệt có 1 nạn nhân bị thương nặng do gãy xương sườn, dập phổi, gãy xương chậu, chấn thương sọ não đang được theo dõi đặc biệt ở khoa Hồi sức”, bác sĩ Nhân cho hay.

Hành khách bị thương đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo thông tin từ lãnh đạo khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng), hiện 5 bệnh nhân của vụ tai nạn đang được theo dõi, điều trị, tình hình sức khỏe bệnh nhân ổn định, 1 người có người thân tử vong nên xin ra viện về lo hậu sự. Các bệnh nhân không chỉ bị chấn thương mà còn ảnh hưởng về mặt tâm lý nên cần được theo dõi, chăm sóc chu đáo.

Ngoài các nạn nhân đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, có 6 người được chuyển đến Trung tâm Y tế H. Hòa Vang và Trung tâm Y tế Q. Liên Chiểu điều trị.

Đảm bảo an toàn ở các cung đường nguy hiểm dịp Tết Nguyên đán

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, 0 giờ 30 ngày 23-1, tại Km36+400 cao tốc La Sơn – Túy Loan (thuộc xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), xe khách loại 45 chỗ mang BKS 47B-010.67 chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (1988 trú H. Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn làm 2 người chết, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an TP Đà Nẵng khẩn trương tiếp cận hiện trường tìm kiếm, cấp cứu người bị nạn đồng thời tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn.

Các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.

Sau vụ TNGT nghiêm trọng này, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm TTATGT dịp Tết Nguyên đán 2024, tập trung TTKS 24/24h, làm việc “xuyên đêm, xuyên tết" để hướng dẫn, bảo đảm ATGT cho người dân, tập trung vào tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm, tuyến đường đèo dốc, nguy hiểm... Qua đó góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, nhất là liên quan đến xe khách.

Trong sáng 23-1, thăm hỏi, động viên các nạn nhân tại bệnh viện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng đã trao tiền hỗ trợ các gia đình có người tử vong 5 triệu đồng/trường hợp và người bị thương 2 triệu đồng/trường hợp. Ông Chinh cũng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế H. Hòa Vang, Q. Liên Chiểu dành mọi nguồn lực để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân sớm hồi phục sức khỏe.

Đông A