Cảnh sát giao thông Đà Nẵng kịp thời hỗ trợ một gia đình bị bỏ rơi giữa đường

Thứ năm, 18/07/2024 06:30

Khoảng 11 giờ 30 ngày 17-7, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT, Tổ tuần tra Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT CATP Đà Nẵng) phát hiện hai vợ chồng anh Đỗ Bá Duy (23 tuổi) và chị Bàn Mai Hương (22 tuổi) đi cùng con nhỏ là Đỗ Gia Tùng (9 tháng tuổi), quê Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đang đi bộ trên tuyến Quốc lộ 1A có biểu hiện mệt mỏi nên đã mời vào Trạm để nghỉ ngơi.

Gia đình anh Duy, chị Hương kể lại hành trình gian nan với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp.
Lực lượng CSGT vận động xe khách hỗ trợ gia đình anh Duy, chị Hương.
Gia đình anh Duy, chị Hương kể lại hành trình gian nan với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp.

Qua thăm hỏi, lực lượng CSGT biết vợ chồng anh Duy bị nhà xe bỏ rơi. Theo lời gia đình anh chị, từ chuyện quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng xã hội, đầu tháng 6-2024, anh đưa cả gia đình vào làm công nhân công trình xây dựng tại Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Sau hơn một tháng lao động, vợ chồng anh không được trả lương và ứng lương để chi tiêu gia đình. Trong khi đó, giấy tờ tùy thân bị chủ sử dụng lao động giữ không trả. Ngày 12-7, vợ chồng anh Duy, chị Hương quyết định về lại quê nhà. Khi bắt xe khách đi từng chặng nhỏ thì nhà xe đuổi xuống, vì không có tiền. Sau nhiều lần bắt xe và bị đuổi xuống, vợ chồng anh chị phải đi bộ, khi đi đến địa phận thành phố Đà Nẵng thì gặp CSGT.

Trước tình cảnh này, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) đã chuẩn bị cơm nước, mua sữa cho em bé, đồng thời quyên góp một số tiền cho gia đình làm lộ phí và vận động xe khách chạy tuyến Bắc - Nam đưa gia đình anh Duy về quê an toàn. Nhận hỗ trợ, gia đình cảm động, biết ơn sự hỗ trợ đầy tình người của lực lượng CSGT Đà Nẵng.

Công Hạnh