“Cây ngay” sợ chi... cháy!

Thứ năm, 18/07/2013 10:32

(Cadn.com.vn) - Mộc gặp hỏa ắt cháy tất, cớ chi phải “ngay” với “cong”?

- Chẳng qua là cách người dân TT Vĩnh Điện (H. Điện Bàn, Quảng Nam) nói kháy về vụ cháy ô-tô “biển xanh” chở gỗ mới đây đó mà.

- À, vụ này Tư “cầu Mống” có biết. Phải vụ cháy ô-tô BKS 43E-0066 vào tối 11-7 tại cầu Vĩnh Điện (TT Vĩnh Điện) nhưng tài xế “bỏ của chạy lấy người” không?

- Đó đó, là vụ nớ. Cũng may, lực lượng CSPCCC- CA Quảng Nam kịp thời đến hiện trường dập tắt được đám cháy nên mới lòi ra... 10 phách gỗ lớn được chở trong thùng xe.

- Hiểu, hiểu! Chắc cũng vì 10 phách gỗ ni “có chi” nên lái xe mới “bỏ của”.

- Thì rứa mới nói: “cây ngay” sợ chi... cháy! Mà cũng lạ nghe Tư “cầu Mống”, từ bữa cháy tới ni, cả lái xe, chủ xe và chủ số gỗ trên đều biệt vô âm tín, chẳng màng đến CAH xin nhận lại  tài sản.

- Rứa reng không truy từ chiếc xe ô-tô “biển xanh” nớ.

- Có chứ, theo bề Tui biết thì CAH Điện Bàn đã xác minh nguồn gốc ô-tô BKS 43E-0066 bị cháy nguyên thuộc đăng ký của Trung tâm răng hàm mặt TP Đà Nẵng, đến tháng 6-2012 do hết hạn sử dụng nên bán thanh lý, làm phế liệu. Tuy nhiên, không rõ tại sao chiếc xe không được “hóa kiếp” mà lại được “sang tên đổi chủ” để tiếp tục hoạt động. Về nguyên tắc, khi xe hết hạn sử dụng thì phải nộp BKS lại cho CSGT nhưng người ta lại lờ đi, chuyển đổi công năng của xe này để chở gỗ.

- Như rứa, chiếc ô-tô “biển xanh” nớ là xe “lậu”?

- Nguyên tắc là rứa.

- Chu choa, từ vụ cháy xe ni lại lòi ra nhiều chuyện quá. Xe “lậu” chở gỗ “lậu” reng lại “lọt” được nhiều trạm kiểm soát của kiểm lâm lẫn CSGT vậy hè? Giả sử không bị cháy thì 10 phách gỗ này “êm ru”... về đích và có thể đó không phải là chuyến duy nhất của chiếc ô-tô “biển xanh” này.

- Bề Tui cũng thắc mắc y như Tư “cầu Mống” rứa, nhưng câu trả lời thì chỉ có các cơ quan chức năng mới giải đáp được.

Chiếc ô-tô “biển xanh” chở 10 phách gỗ bị cháy. 

Bề Tui