"Cháy giáo án"
(Cadn.com.vn) - “Kỹ sư tâm hồn” là cụm từ nói về những thầy giáo, cô giáo đang ngày đêm đổ mồ hôi, công sức để dạy dỗ, vun đắp cho thế hệ học sinh trở thành con ngoan trò giỏi, nhưng với cô giáo Ngô Thị Minh Hải (1979, quê Hà Tĩnh, là giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Linh, xã Đắc Wel, H. Đắc R’lấp, tỉnh Đắc Nông) thì chắc chắn không xứng đáng với điều đó. Không những vậy, Hải còn thực hiện những việc làm vô cùng kỳ cục: dạy con ăn trộm!
Không hiểu đồng lương giáo viên thế nào mà Hải luôn cảm thấy thiếu thốn và có vẻ chẳng hứng với việc lên lớp như cái nghề đã chọn, chỉ luôn tìm cách làm thế nào đó để có thật nhiều tiền. Dù hằng ngày dạy bảo các em học sinh phải sống tốt, phải là những con ngoan, trò giỏi, nhưng những điều Hải làm thì hoàn toàn ngược lại. Sau thời gian suy tính cách kiếm tiền, Hải cùng đứa con 5 tuổi của mình bắt đầu “hành trình đạo chích”.
Ngày 2-12, sau giờ lên lớp, Hải dắt theo con âm thầm vác đồ nghề nhằm thẳng hướng nhà anh Nguyễn Nguyên Vũ (trú gần Trường THCS Nguyễn Văn Linh) để hành động. Đến nơi, Hải hì hục cạy cửa rồi tự nhiên vào nhà lục tìm tài sản. Sau những phút “lao động” cật lực, Hải đã bưng số tài sản gồm 1 tủ lạnh, 1 bình nước lọc, 1 đèn điện, 1 bếp điện từ, 1 máy xay sinh tố, 1 ấm điện. Không chỉ vậy, sau khi “dọn” đồ, thấy đàn gà trong chuồng nhà anh Vũ con nào cũng béo tròn, Hải tiện thể “vơ” luôn 22 con đem về nhốt trong nhà để đánh chén dần.
![]() |
Dẫn giải Ngô Thị Minh Hải về CAH Đắc R’Lấp. |
Sau 10 ngày, thấy lực lượng CA vẫn không tìm ra thủ phạm, Hải đinh ninh rằng mình làm như vậy thì chỉ có trời mới biết. Ngày 12-12, Hải cầm búa đinh và một bao xác rắn dẫn theo đứa con 5 tuổi sang nhà anh Nguyễn Nguyên Vũ tiếp tục “đánh quả chốt hạ”. Người nhỏ nhưng Hải rất khỏe, chỉ trong tích tắc đã cạy bung khung cửa sắt để vào nhà. Chuyến này Hải “đánh” 1 tivi, 2 loa thùng, 2 đầu đĩa, 1 đầu thu hình kỹ thuật số, 1 sổ đỏ, 2 giấy CMND. Dường như cảm thấy chưa đủ, Hải tiếp tục chơi bài “sạch sành sanh”, vét khoắng thêm mấy thứ lặt vặt như ly uống nước, bát đũa và cả... đèn trung thu của con anh Vũ.
Tuy nhiên, trong lúc đang bê đồ ra phía sau để chuyển về nhà thì thấy người qua đường nhìn nên cô ta vội dẫn đứa con lủi mất. Nhận tin báo của anh Vũ và người dân, CAX Đắc Wel đã nhanh chóng mời cô giáo Hải đến trụ sở làm việc. Mặc dù đã có người chỉ đích danh Hải là thủ phạm nhưng cô ta vẫn nhất nhất lập luận với CAX rằng: “Tôi là giáo viên, dạy cho các em học sinh điều hay lẽ phải chưa hết thì tại sao lại đi làm chuyện thất đức như thế!”. Tuy nhiên, khi bị “xoay” miết, cuối cùng Hải cũng phải khai nhận mình là thủ phạm. Ngày 16-12, Cơ quan CSĐT CAH Đắc R’lấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Minh Hải để tiếp tục điều tra, xử lý.
Vụ việc cô giáo Hải 2 lần đột nhập nhà dân trộm cắp lan ra làm cho giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Linh choáng váng. Người ta bảo rằng, may mà sự việc được phát hiện chứ nếu không, đến khi không kịp soạn giáo án, cô giáo Hải lại dạy học trò môn “đạo chích” thì nguy to!
Hồng Long