Chelsea - Manchester United (23 giờ 30 ngày 18-4): Van Gaal khát đánh bại Mourinho

Thứ bảy, 18/04/2015 08:49

(Cadn.com.vn) - Đêm nay, Manchester United (M.U) có chuyến hành quân đầy chông gai đến sân Stamford Bridge của đội đầu bảng Chelsea trong khuôn khổ vòng 33 Ngoại hạng Anh. Một chiến thắng sẽ giúp "Quỷ đỏ" giải quyết nhiều vấn đề, đồng thời trì hoãn Chelsea đến ngôi vô địch sớm.

Riêng với HLV Louis Van Gaal, có nhiều lý do để ông khát khao một chiến thắng trên sân Stamford Bridge đêm nay. Thứ nhất, Jose Mourinho từng là trợ lý của Van Gaal nhưng trong hai lần gặp nhau trước đây, ông chưa thể thắng được trợ lý cũ của mình. Đó là trận chung kết Champions League 2010 khi ông dẫn dắt Bayern, còn Mourinho cầm quân Inter Milan. Lần thứ hai Gaal không thắng Mourinho là trận lượt đi Premier League mùa này trên sân nhà Old Trafford khi tỷ số chung cuộc là 1-1. Lý do thứ hai, M.U cần phải thắng để duy trì vị trí thứ 3 trên BXH, đồng thời trì hoãn thời gian Chelsea đăng quang. Thứ ba là Van Gaal muốn chứng tỏ ông đã tìm được chiến thuật hợp lý nhất cho M.U dù muộn màng nhưng lại gieo được hy vọng cho mùa giải tiếp theo.

Fellaini (phải, M.U) đang có phong độ cao và kỳ vọng sẽ khiến hàng thủ Chelsea gặp nhiều khó khăn.

M.U vừa trải qua 6 trận thắng liên tiếp, trong đó thắng hai đối thủ lớn là Liverpool và Manchester City trong 3 vòng đấu gần đây nên tinh thần thầy trò Van Gaal lên rất cao. Chelsea cũng khá tốt với 11 trận bất bại liên tiếp kể từ trận thua sốc Tottenham 3-5 hồi đầu năm 2015. Tuy nhiên, trận thắng vô cùng cực nhọc trước QPR cho thấy Chelsea không thực sự vững mạnh ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo Costa chắc chắn không kịp bình phục. Tiền đạo khác là Remy cũng chưa chắc ra sân vì chấn thương. Sự lựa chọn duy nhất trên hàng công của Mourinho là lão tướng 37 tuổi Drogba hết sức nhạt nhòa.

Mọi sự trông chờ của Mourinho đều dựa vào Hazard nhưng tuyến giữa của M.U đang rất mạnh. Trong chuỗi trận thắng liên tiếp vừa qua, chính bộ tứ tiền vệ Carrick, Mata, Herrera và Fellaini được coi là "đầu tàu". Dự bị Ashley Young cũng cho thấy khi được đá chính rất nguy hiểm trong nhiệm vụ hỗ trợ cho Rooney ở vị trí trung phong.

Fellaini là cầu thủ "khó lường" nhất cho Chelsea. Tầm cao 1m95, không chiến tốt, di chuyển rộng nhưng Van Gaal sẽ để Fellaini bám cánh trái nhằm tránh bị Mati của Chelsea đeo bám. Các chuyên gia nhận định Mourinho gặp khó ở việc bố trí người theo Fellaini. Matic thì không thuận chân khi dạt sang cánh phải để theo cầu thủ người Bỉ. Nếu tung trung vệ Zouma lên đá tiền vệ để kèm Fellaini thì hàng tiền vệ sẽ suy yếu khả năng tấn công.

Fellaini chưa phải là hết. Van Gaal còn có Juan Mata nữa. Tiền vệ Tây Ban Nha rất nóng lòng trở lại Stamford Bridge chứng tỏ cho HLV Mourinho thấy được ông đã sai lầm như thế nào khi bán anh vào tháng Giêng 2014, dù trước đó anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất Chelsea 2 mùa giải liên tiếp. Mourinho bán Mata để trao vai trò nhạc trưởng cho Oscar. Thật éo le, số liệu thống kê từ Opta cho thấy Mata vượt trội Oscar trong thời gian kể từ tháng Giêng 2014 tới nay.

Mata chơi 42 trận Premier League, nhiều hơn Oscar 3 trận; ghi 14 bàn thắng còn Oscar chỉ có 8 bàn; kiến tạo 8 đường chuyền thành bàn còn Oscar ít hơn 1 bàn; rê bóng đạt tỷ lệ thành công tới 60,8%, trong lúc Oscar chỉ hơn 1 nửa Mata (32,5%)... Mata ghi 3 bàn trong 3 trận vừa qua là dấu hiệu cho thấy anh sẵn sàng "trừng phạt" đội bóng cũ và giúp Van Gaal lần đầu thắng được trợ lý cũ Mourinho.

Chờ xem Van Gaal hay Mourinho sẽ được nhảy ăn mừng!

Hạnh Thuần