Chém người vì ghen?

Thứ tư, 25/02/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định đang thụ lý điều tra vụ án giết người vừa xảy ra tại thôn Kim Giao Thiện, xã Hoài Hải, H. Hoài Nhơn. Thủ phạm vụ án là ông Võ Thư (1964, trú địa phương) vốn là một ngư dân hiền lành, chân chất, chưa làm mất lòng ai, bỗng chốc trở thành kẻ giết người khiến bà con địa phương không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, việc Võ Thư nghi nạn nhân có quan hệ tình cảm với vợ mình thì ở làng quê này ai cũng biết. Được biết, Võ Thư từng là CAX Hoài Hải vừa nghỉ việc trước khi gây án khoảng 1 tháng.

Tối 22-1, ông La Xuân Cường (ở thôn Kim Giao Thiện) sang chơi nhà ông Trần Quang Vinh (1963, trú cùng thôn). Đến khoảng 20 giờ, ông Cường ra về, nhưng khi chưa kịp bước chân vào nhà mình thì ông nghe từ nhà ông Vinh có tiếng kêu đau đớn, kinh hãi nên vội vã quay lại. Đến nơi, ông Cường thấy ông Vinh mình đẫm máu đang cùng vợ giằng nhau với ông Võ Thư. Lúc này, vợ ông Thư là bà Nguyễn Thị Thiện cũng vừa chạy đến. Cả 3 người đang giằng chiếc búa bửa củi trên tay ông Thư. Thấy có nhiều người xuất hiện, ông Thư cầm búa bỏ chạy. Nhận được tin báo từ ông Cường, CA, Xã đội xã Hoài Hải cùng cán bộ ĐBP đóng gần đó nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa ông Vinh đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu, đồng thời lập biên bản sự việc, nắm tình hình ban đầu và khẩn trương báo cáo CAH về vụ án nghiêm trọng trên. Mặt khác, CAX Hoài Hải phối hợp cùng BĐBP, dân quân du kích xã tổ chức lực lượng truy tìm Võ Thư, đồng thời tác động bà Nguyễn Thị Thiện là vợ ông Thư động viên chồng ra đầu thú.

Đến khoảng 22 giờ, ông Thư được gia đình đưa đến trụ sở CAX Hoài Hải trình diện. Tuy nhiên, khác với dư luận ban đầu là mâu thuẫn do ghen tuông, ông Võ Thư khai với CQĐT là từ lâu giữa ông và ông Trần Quang Vinh có mâu thuẫn do việc tranh chấp đất giữa hai gia đình, từ đó ông nảy sinh ý định giết chết ông Vinh để trả thù. Tối 22-1, ông Thư mang theo chiếc búa bửa củi đến nhà ông Vinh (cách nhà mình một đoạn ngắn) với ý định chém chết ông Vinh như dự tính. Khi đến nơi, thấy có ông Cường đang xem tivi với ông Vinh nên Thư nấp vào bóng tối chờ đợi. Một lúc sau, ông Cường ra về, Thư cầm búa lao vào chém ông Vinh tới tấp.

Thủ phạm Võ Thư 

Mặc dù thủ phạm đã khai nhận về động cơ phạm tội của mình, nhưng nhiều người dân ở địa phương cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc ông Thư có mâu thuẫn và dùng búa chém ông Vinh không phải do việc hai bên tranh chấp đất đai. Vì thực tế, giữa gia đình nạn nhân và thủ phạm không có mảnh đất chung nào, hiện tại nhà của họ cũng không có chung hàng rào để xảy ra lấn chiếm qua lại như những trường hợp khác thường gặp ở nông thôn lâu nay. Cũng theo người dân địa phương, vấn đề sâu xa của sự mâu thuẫn dẫn đến việc ông Võ Thư có hành vi phạm tội nghiêm trọng, bị khởi tố về tội “Giết người” như trên bắt đầu từ việc ghen tuông của mình.

Đã từ lâu ông Thư nghi ngờ vợ mình ngoại tình với ông Vinh, nhưng do không có chứng cứ rõ ràng nên mâu thuẫn cứ âm ỉ mãi. Ngoài ra, trong những lần nhậu với bạn bè, thái độ ông Thư không muốn mọi người nghĩ rằng mình ghen tuông và cũng vào thời điểm này, do đang làm CAX Hoài Hải nên ông Thư nín nhịn. Tháng 12-2008, ông Thư đã nghỉ làm CAX nên ý định trả thù ông Vinh lớn dần. Giữa ông Thư và ông Vinh từng có những cuộc cãi vã nảy lửa lẫn “kín đáo” xung quanh việc ông Thư nghi ông Vinh và vợ mình ngoại tình. Đêm trước khi xảy ra vụ án, vợ chồng ông Thư cũng đã to tiếng với nhau về chuyện này...

Những thông tin này CA Bình Định đang điều tra, tuy nhiên rất có khả năng động cơ giết người của Võ Thư là vì ghen chứ không phải vì tranh chấp đất đai như lời khai ban đầu của thủ phạm.

Quý Hiền