Chi tiết về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Mahmud al-Mabhuh

Thứ ba, 02/03/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Vụ thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas Mahmud al-Mabhuh bị ám sát ngày 20-1 tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab (UEA) vẫn là đề tài nóng trên các phương tiện truyền thông quốc tế và “cơn sốc” trong quan hệ ngoại giao giữa Israel với các nước Anh, Pháp, Australia, Ireland, Đức...

Mahmoud al-Mabhouh, 50 tuổi, là một lãnh đạo cao cấp của Hamas và một trong những sáng lập viên đơn vị võ trang mang tên Binh đoàn kháng chiến Izz ad-Din al-Qassam. Năm 1986, al-Mabhouh đã bị lực lượng an ninh Israel bắt vì tội mang vũ khí, sau khi được thả đã gia nhập phong trào Hồi giáo Hamas. Năm 1989, al-Mabhouh bị truy nã vì tình nghi can dự vào việc giết 2 binh sĩ Do Thái nhưng trốn thoát qua Gaza ẩn náu.

Tiếp đó, al-Mabhouh được coi như đã tham gia trong việc chuyển lậu vũ khí và chất nổ vào Gaza, nhiều lần bị Isarel bắt giữ rồi lại được phóng thích. Trước khi chết, al-Mabhouh sống tại Syria và nằm trong danh sách bị truy tầm đặc biệt của Israel. Ngày 19-1, al-Mabhouh đáp máy bay của Hãng hàng không Emirates, chuyến 912 cất cánh từ phi cảng quốc tế Damacus, thủ đô Syria, lúc 10 giờ 30 đến Dubai lúc 15 giờ 15.

Thông thường bao giờ, al-Mabhouh cũng có cận vệ đi theo nhưng vì máy bay hết chỗ, các cận vệ phải đi chuyến bay sau. Ông đi ta-xi về khách sạn Al Bustan Rostana và lên phòng 230 lúc 16 giờ 30, một căn phòng không có bao lơn và cửa sổ bịt kín. Chỉ có một lối vào duy nhất là cửa chính; khoảng 2 giờ sau, rời khỏi phòng, có tài liệu nói đi đến họp ở Tòa đại Sứ Iran, tài liệu khác nói là gặp một số thành viên Hamas. Đến 20 giờ 35, ông trở về khách sạn và sau đó mất liên lạc, không trả lời điện thoại của vợ.

Theo hồ sơ điều tra của cảnh sát Dubai, al-Mabhouh bị một toán người đột nhập phòng khách sạn và giết khoảng 21 giờ. Đến ngày sau, tức 20-1 người ta mới phát hiện ra xác. Cảnh sát Dubai ngày 28-2 cho biết, ông al-Mabhuh, người được cho đã bị các điệp viên Cơ quan tình báo Israel (Mossad) ám sát bằng thuốc mê và làm ngạt thở đến chết.

Thông cáo dẫn lời Phó Tư lệnh cảnh sát Dubai, Thiếu tướng Khamis Mattar al-Mazeina nói: “Những kẻ sát nhân đã sử dụng thuốc mê succinylcholine đối với al-Mabhuh trước khi làm cho ông này bị ngạt thở đến chết. Các sát thủ đã sử dụng phương pháp trên để làm cho cái chết của Mahmud al-Mabhuh trông có vẻ do nguyên nhân tự nhiên”. Cũng theo thông cáo, “không có dấu hiệu kháng cự từ phía nạn nhân”. Succinylcholine được sử dụng để làm giãn cơ bắp và thường được các bác sĩ gây mê và cấp cứu sử dụng do tác dụng nhanh của nó.

Hai kẻ tình nghi đã ám sát thủ lĩnh al-Mabhuh.Ảnh: AFP 

Cũng theo kết quả điều tra của UEA do cảnh sát trưởng Dubai công bố,  ngày càng lộ dần kẻ chủ mưu tổ chức vụ ám sát là Mossad. Cảnh sát Dubai cho biết, toán ám sát gồm 18 người và sử dụng một địa điểm ở Áo làm trung tâm chỉ huy. 11 người vào Dubai bằng thông hành giả, dùng sao bản hộ chiếu của các công dân ngoại quốc thật, 6 dân Anh, 3 dân Ireland, 1 dân Australia và người thứ 11, được coi là chỉ huy toán hành động, dùng giấy tờ giả với tên thật của một công dân Pháp.

Tất cả nhóm người này đều rời khỏi Dubai trước khi cảnh sát khám phá ra cái chết của al-Mabhuh. Trong lời bình luận được đăng tải trên Nhật báo tiếng Arab Al-Khaleej ngày 27-2, Cảnh sát trưởng Dubai, Trung tướng Dahi Khalfan đã tố cáo rằng, hầu hết trong số 26 kẻ cho đến nay dính líu đến vụ sát hại al-Mabhuh sẽ được tìm thấy ở Israel. Ông Khalfan còn một lần nữa nêu tên Meir Dagan, người đứng đầu Mossad vốn bị nhiều người nghi ngờ đã tiến hành vụ sát hại theo kiểu thời Chiến tranh Lạnh này.

Lực lượng cứu hỏa tham gia cứu nạn tại một tòa nhà đổ sập ở Concepcion.
Ảnh: AP 

Ông Khalfan nói: “Điều chắc chắn đúng hiện giờ là phần lớn trong số những kẻ giết người mà danh tính đã được công bố... sẽ được tìm thấy ở Israel. Dagan và Thủ tướng  Israel Benjamin Netanyahu sẽ đứng đầu danh sách (trong một lệnh bắt quốc tế) nếu khẳng định được Mossad đứng đằng sau vụ ám sát này”.

Cảnh sát Dubai đã công bố chi tiết về 26 kẻ tình nghi cùng ảnh hộ chiếu và cho biết rằng, họ có bằng chứng ADN về danh tính của ít nhất một trong những kẻ giết người. Trong khi đó, chính phủ Anh đã cử một nhà điều tra đặc biệt thuộc cảnh sát nước này tới Israel để điều tra việc sử dụng hộ chiếu giả của Anh liên quan tới vụ ám sát thủ lĩnh Hamas al-Mabhouh.

Nhà điều tra trên sẽ gặp các công dân có hai quốc tịch Israel và Anh, những người đã bị những kẻ ám sát lấy lắp hộ chiếu cũng như cho rằng, họ là nạn nhân của vụ đánh cắp danh tính. Theo các nhà quan sát, nếu cơ quan điều tra Anh xác nhận có sự dính líu của Mossad thì Thủ tướng Netanyahu, hiện đang giữ nhiệm kỳ thứ hai của mình, sẽ phải mệt mỏi đối phó với dư luận quốc tế, nhất là các quốc gia bị  nhân viên tình báo Israel sử dụng hộ chiếu giả trong vài tuần tới đây.

Rõ ràng đây là vụ ám sát được lên kế hoạch vô cùng chặt chẽ từ việc bám sát lộ trình của thủ lĩnh al-Mabhouh, phương thức nhập cảnh của toán tình báo, tiếp cận mục tiêu, tổ chức hành động một cách mau lẹ và ra khỏi biên giới trước khi bị phát giác... Trong khi giới chuyên môn và dư luận coi đây là vụ ám sát chuyên nghiệp thì tờ Haaretz của Israel số ra ngày 18-2 lại kêu gọi ông Meir Dagan, người đứng đầu Mossad từ chức bởi nhân viên dưới quyền đã hành động “khinh suất, để lại nhiều dấu vết”. Được thành lập từ năm 1951 và đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp của Thủ tướng, Mossad đã được các cơ quan tình báo trên thế giới khâm phục bởi những chuyên án đi vào sử sách.

Diễn biến có liên quan, tờ Libération (Pháp) ngày 28-2 đăng tấm ảnh lớn của Mosab Hassan Youssef mà tờ báo gọi là “hoàng tử xanh”. Hoàng tử vì anh ta là con trai của người sáng lập ra phong trào Hamas, và xanh vì đó là màu cờ của phong trào này. Trong một cuộc phỏng vấn dài trên Nhật báo Haaretz của Israel và được Libération trích dẫn, Youssef, 32 tuổi, giải thích là từ nhiều năm qua, anh làm gián điệp cho Shin Beth, cơ quan mật vụ Israel, đặc trách an ninh quốc nội.

Anh kể với rất nhiều chi tiết làm cách nào, vào thời kỳ Thánh chiến Intifada lần thứ II, anh đã giúp Israel bắt được nhiều quan chức cấp cao của các tổ chức Palestine, trong đó có nhân vật Marwan Baghouti. Và làm cách nào anh đã giúp phá vỡ nhiều âm mưu khủng bố tự sát. Hiện nay Youssef sống tại bang California ở Mỹ, theo đạo Thiên chúa giáo và đang chuẩn bị cho phát hành một quyển tự truyện mang tựa đề “Một đứa con của Hamas”.

Theo Libération, người cha của Mosab Youssef, hiện đang ngồi tù ở Israel, đã tuyên bố những lời khai báo của người con trai hoàn toàn là chuyện bịa đặt, còn phong trào Hamas thì bác bỏ tất cả. Trong khi đó, phong trào Fatah, đối thủ của Hamas tại vùng Palestine, đã khai thác triệt để những lời khai báo của “hoàng tử xanh”.

Lê Minh Châu