VFF chấm dứt hợp đồng với HLV Philippe Troussier:

Chia tay trong giông bão

Thứ năm, 28/03/2024 12:08
Sau thảm bại của đội tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình tối 26-3, sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã cạn. Cái gì cũng có giới hạn, VFF và HLV Philippe Troussier buộc phải đi đến quyết định chia tay “ngay và luôn” trong đêm...
Tin dùng các cầu thủ trẻ, HLV Troussier thất bại trong 2 mục tiêu lớn nhất trong hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
Tin dùng các cầu thủ trẻ, HLV Troussier thất bại trong 2 mục tiêu lớn nhất trong hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Có thể khẳng định, những biểu ngữ "Troussier Get Out” xuất hiện dày đặc trên khán đài Mỹ Đình vào cuối trận đấu đã được người hâm mộ chuẩn bị từ trước. Nếu đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Indonesia, nó sẽ được “giấu kín”. Nhưng hy vọng đó không đến, ngược lại có cớ để tung ra, cùng với cơn bão “tiếng thét”.

Đó cũng được xem là động thái lịch sự cuối cùng mà cổ động viên còn làm được, tương tự là thông báo của VFF. “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV trưởng Philippe Troussier đã có cuộc trao đổi về quá trình làm việc trên vai trò HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển U23 Việt Nam. Tại cuộc gặp, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Đội tuyển Quốc gia Việt Nam- ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26-3-2024”; “HLV Philippe Troussier đã cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực từ các cầu thủ, các câu lạc bộ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ. Ông Philippe Troussier cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng”; “Về phần mình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ông Philippe Troussier trong thời gian vừa qua, khi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp trong công việc. Liên đoàn gửi lời chúc ông cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc”…

Ngầm hiểu, đó là quyết định ra thải.

Tất cả cùng vỡ vụn. Giấc mơ World Cup. Sự tụt dốc, sa sút khó hiểu của đội tuyển Việt Nam. Tất cả hiện diện trên bảng tỷ số, trên gương mặt thẩn thờ của HLV Troussier, giọt nước mắt của Văn Toàn và cả trên đôi mắt đầy cam chịu của Quang Hải. Đây cũng là tấm gương phản chiếu hình ảnh đội tuyển Việt Nam có quá nhiều kỷ lục buồn trong “triều đại Troussier”, thua tới 10/11 trận gần nhất. 3 thất bại trước chính đối thủ cùng khu vực, xếp hạng FIFA dưới mình là Indonesia là những dẫn chứng không thể chối cãi cho năng lực của ông thầy người Pháp cho bản hợp đồng “đại thất bại” của VFF.

Ở những thất bại của bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Troussier, giới chuyên môn đề cập đến lối chơi phù hợp của các đội tuyển nhiều hơn là năng lực cầm quân. Bởi chuyên môn của HLV Troussier từng được thừa nhận trong vai trò dẫn dắt đội tuyển Nam Phi và gần nhất là đội tuyển Nhật Bản. Cũng thừa hiểu lối chơi kiểm soát bóng mà HLV Troussier đang áp dụng ở đội tuyển là xu hướng tất yếu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ những mắt xích để vận hành. Rất khó hiểu khi lần lượt gọi tập trung những trụ cột nhưng HLV người Pháp lại chỉ để họ “ngắm nhìn đàn em đá”. Đấy là một sự lãng phí, nếu không muốn nói là sự xúc phạm.

“Sa thải HLV đi", "Nếu còn tự trọng, xin ông hãy từ chức", "Ông ấy đang phá nát bóng đá Việt Nam", "Thế trận quá chán"… đấy là ý kiến của người hâm mộ. Cũng như các biểu ngữ, hiện tượng này chưa có tiền lệ. Có thể hiểu, thái độ ấy một phần lớn đến từ sự bùng phát tâm lý, nhưng phần lớn là dồn nén từ cả một hành trình. Chỉ tiêu cho HLV Troussier là đưa đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và giành huy chương ở AFF Cup 2024, nhưng 3 thất bại liên tiếp trước Indonesia đã khiến cái “đích” ấy trở nên xa vời. Tiếp quản ghế HLV trưởng, đội tuyển quốc gia đang đứng hạng 94 thế giới, “nhờ công” HLV Troussier, bóng đá Việt Nam có thể tụt xuống hạng 100 + 20… thế giới. Đúng là chỉ có trong ác mộng!. Và VFF không thể phủ nhận trách nhiệm.

Đã có thông tin VFF đang cấp tốc tìm người thay thế HLV Troussier, và lại ưu tiên cho một cái tên ngoại. Ai sẽ đón nhận chiếc ghế nóng khi mà bóng đá Việt Nam đang ở tình trạng rơi tự do? Nhưng chắc chắn đó phải là người dũng cảm!

“Sẽ có người đến và đi, HLV trưởng có thể đến và đi, những cầu thủ trong đội có thể thay đổi, nhưng đội tuyển Việt Nam là mãi mãi”, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã phát biểu như thế ngay sau thất bại tủi hổ. Mong rằng, đấy không phải là những tia hy vọng cuối cùng.

T.S