Chống mưa lại gặp "lũ" đòn

Thứ năm, 06/11/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Không chịu nổi cái cảnh cứ mưa xuống là nước tràn vào nhà, bà T. (50 tuổi, trú thôn Xuân Thượng, xã Vinh Xuân, H. Phú Vang, TT-Huế) phải thuê người đổ đất để nâng cao nền nhà. Chuyện bình thường là vậy nhưng không hiểu sao ông hàng xóm sát vách lại không... bằng lòng và phản ứng bằng cách cùng con trai xông ra thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khiến bà T. phải nhập viện...

Chuyện là thế này: Trong mùa mưa bão năm 2008 này, gia đình bà T. rất khổ sở vì liên tục bị nước tràn vào nhà. Sau khi bàn bạc với người thân, ngày 29-10, bà T. quyết định thuê xe chở đất đổ để nâng cao nền, tránh nước tràn vào nhà ở những trận mưa lũ tiếp theo. Ai ngờ khi xe chở đất vừa vào đến nhà thì bà T. bị ông hàng xóm Phạm An và con trai Phạm Rưng phóng ra không nói không rằng liên tục lên gối, xuống chỏ tới tấp. Hai 2 bố con ông An đánh bà T. nhưng chẳng ai dám can ngăn và kết quả là bà phải đến bệnh viện cấp cứu! Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Phú Vang thì thấy người bà T. có rất nhiều vết trầy xước, thâm bầm do bị đánh.

Tờ bệnh án của bác sĩ trực tiếp khám cho bà cũng ghi rõ: Bệnh nhân bị sưng chấn thương vùng ngực, bầm tím nhiều vết. Bức xúc trước hành động côn đồ của cha con ông An, bà T. kể: “Hai gia đình chúng tôi ở sát vách nhau. Cứ đến mùa mưa lũ hằng năm là nước tràn vào nhà do nền sân thấp hơn mặt đường đi lại. Để khắc phục, ngày hôm đó tôi thuê xe đổ đất cho mặt bằng ở khuôn viên nhà mình, ai dè xe vừa đến nơi thì ông An và con trai chạy qua đánh tôi túi bụi. Biết tôi nằm viện mấy ngày nay nhưng gia đình họ cũng không có lấy một lời thăm hỏi. Về phía chính quyền, người trong gia đình tôi đã trình báo nhờ can thiệp, nhưng được trả lời là phải đợi làm đơn đã mới tiến hành xem xét, giải quyết! Thực tình tôi cũng chẳng biết vì sao mình bị đánh và không hiểu có phải do lo sợ tôi đổ đất nâng cao nền nhà sẽ làm ngập nhà ông An không mà ông hành xử như vậy?”.

Theo chúng tôi, sự việc đúng sai thế nào đang chờ vào kết quả điều tra của các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương, nhưng chuyện hai người đàn ông hành hung một người phụ nữ yếu đuối, không có khả năng chống cự là không thể chấp nhận. Thêm vào đó, lẽ ra là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau bao đời nay, có gì bực dọc cần bàn tính, phân tích với nhau sao cho phải lẽ chứ ai lại hành xử côn đồ như vậy?

Bà T. đang điều trị tại Bệnh viện Phú Vang. 

Công Hạnh