Chủ quán thịt cầy... trộm chó!

Thứ tư, 19/10/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau thời gian củng cố hồ sơ và chứng cứ, vừa qua, CAH Phù Mỹ (Bình Định) đã khởi tố Nguyễn Châu Dũng (1969, chủ quán thịt chó Nam Định ở KV 8, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) cùng đồng bọn về hành vi trộm cắp tài sản.

Quán thịt chó “Nam Định” nổi tiếng lâu nay không chỉ chế biến khá hợp với khẩu vị nhiều người mà giới chuyên dùng món “cầy tơ” sành điệu đều cho rằng thịt ở đây tươi ngon, không ướp lạnh nhiều ngày như một số quán khác. Tiếng lành đồn xa nên quán thịt chó này ngày càng đông khách. Khó ai ngờ rằng phía sau quán thịt chó khá nổi này là hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp của một băng nhóm, trong đó có cả chủ quán Nguyễn Châu Dũng.

 Nguyễn Châu Dũng

Những  biểu hiện bất thường ngày càng lộ rõ khi hằng đêm khách ăn thịt chó ở quán thưa dần thì cũng là lúc có một nhóm đối tượng ăn mặc rất lịch sự đi xe phân khối lớn vào nhà ông Dũng. Có vẻ giữa họ và chủ quán thân nhau nên ông Dũng rất vui vẻ khi họ đến. Họ không nhậu thịt chó như những người khách thường đến mà khoảng 30 phút sau thì họ trở ra và ăn mặc hoàn toàn khác trước: quần áo cũ, nhem nhuốc, tất cả đều bịt khẩu trang mang theo hung khí. Tất cả các đồ đạc này đều để sẵn ở quán thịt chó của ông Dũng. Tầm 3 giờ hằng ngày họ về lại quán của ông Dũng mang theo 2 bao đầy cùng hung khí. Sau đó họ lại tắm rửa ở đây, ăn vận lịch sự và trở về.

Bí mật theo dõi nhóm đối tượng này, TS phát hiện bọn chúng là băng trộm chó chuyên nghiệp. Đặc biệt, bọn chúng có sử dụng súng điện tự tạo mang theo khi đi trộm. Số chó trộm được đem về bán cho Nguyễn Châu Dũng. Ông Dũng sẽ dọn dẹp hung khí giúp cho nhóm đối tượng này và cất vào phía sau quán để tránh sự phát hiện của mọi người. Nhờ câu kết với băng trộm này làm ăn, thu lợi mà quán thịt chó của ông Dũng có nguồn thịt ổn định, tươi ngon, chủ quán ăn nên làm ra. Vì vậy, ông Dũng cũng lén lút che giấu hành vi của băng trộm này. Nhờ có chỗ cất giấu phương tiện và tiêu thụ chó kín đáo nên băng trộm này hoạt động trong thời gian khá dài.

Sau nhiều ngày mật phục, lúc 6 giờ một ngày cuối tháng 8, một tổ công tác thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định đã ập vào nhà ông Dũng bắt quả tang 4 đối tượng là Nguyễn Đức Thắng (1979), Lương Văn Thông (1985, cùng trú Long Thành, Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, Bình Định), Nguyễn Công Quyền (1971, trú KV4, P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) và Trần Hoàng Cử (1985, trú KV5, P. Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) đang chuẩn bị cân 2 bao tải chó, mỗi bao nặng 70kg thịt chó mà bọn chúng vừa bắt trộm được để bán cho ông Dũng.


Tang vật, phương tiện và hung khí của các đối tượng trộm chó. 

Bước đầu bọn chúng khai nhận từ đầu tháng 7 cho đến khi bị bắt, 4 đối tượng trên rủ nhau đi bắt trộm chó để bán lấy tiền tiêu xài. Chúng sử dụng súng điện tự chế để bắn chó và gậy để đập chó, ngoài ra bọn chúng còn đem theo ớt bột, ná cao su để chống trả khi bị truy đuổi… Bọn chúng khai, hằng đêm thường hẹn nhau tại nhà ông Dũng rồi tổ chức đi đập trộm chó để bán lấy tiền tiêu xài. Khi trộm được chó đem về bán cho ông Dũng giá 25-30 ngàn đồng/kg, trung bình mỗi đêm bọn chúng bán cho ông Dũng 4-5 triệu đồng. Quần áo và công cụ, phương tiện bọn chúng sử dụng đi đập chó trộm về đều để tại nhà ông Dũng rồi ai về nhà đó. Cứ đúng hẹn bọn chúng ăn mặc lịch sự đến nhà ông Dũng thay đồ, sau đó xuất phát đi trộm chó ở hầu hết các huyện, thành phố của tỉnh Bình Định. Các đối tượng cũng khai nhận, đêm 19-7, trong khi trộm chó, bị phát hiện, Thông và Thắng đã dùng ná cao su bắn ông Nguyễn Văn Cường (trú H. Phù Mỹ) để ông không truy đuổi bọn chúng và ông Cường không phải là nạn nhân duy nhất.

CAH Phù Mỹ đã khởi tố Nguyễn Đức Thắng, Lương Văn Thông, Nguyễn Công Quyền, Trần Hoàng Cử và Nguyễn Châu Dũng về hành vi trộm cắp, đồng thời củng cố hồ sơ đối với Thông và Thắng về hành vi cố ý gây thương tích.

Quý Hiền