Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gửi thư, tặng quà cho người mẹ giành giật sự sống để con chào đời

Thứ hai, 20/08/2018 13:20

Ngày 18-8, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng - Ngô Thị Kim Yến đã đến thăm và chuyển món quà 10 triệu đồng của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho mẹ con chị Lê Thị Tú Cẩm (25 tuổi, ở Hành Dũng, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) - đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Đà Nẵng.

Thay mặt Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Giám đốc Sở Y tế TP Ngô Thị Kim Yến trao quà và gửi thư cho chị Lê Thị Tú Cẩm.

Chị Lê Thị Tú Cẩm mang trong mình căn bệnh "co cơ tủy tiến triển" khi mang thai đứa con thứ hai. Từ khi bị bệnh, người mẹ trẻ suy nhược cơ thể, da bọc xương, nhưng quyết giành giật sự sống từng ngày để con được chào đời. Trải qua 3 lần thập tử nhất sinh, sau 32 tuần, ngày 13-8, em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nặng 1,9 kg. Sau khi sinh, vì sức khỏe chưa ổn định nên chị Tú Cẩm tiếp tục nằm lại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, BV Đà Nẵng, còn cháu bé được chuyển đến BV Phụ Sản Nhi Đà Nẵng để được chăm sóc. Cháu bé được đặt tên Kỳ Tích…

 Cùng với việc tặng quà, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ có thư thăm hỏi, chia sẻ với chị Tú Cẩm, cháu bé và tập thể y bác sĩ BV Đà Nẵng. Trong thư, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ viết: "… Kỳ diệu, xúc động là những từ có thể diễn tả cảm xúc của tôi khi được đọc câu chuyện của Tú Cẩm trên báo Tuổi trẻ ngày 17-8 vừa qua. Đó là câu chuyện cổ tích giữa đời thường về tình mẫu tử, câu chuyện của Tú Cẩm, một người mẹ bị mắc căn bệnh hiểm nghèo "co cơ tủy tiến triển". Tôi tin rằng, chỉ có thể bằng tình yêu kỳ diệu từ trái tim người mẹ mới có thể khiến một cô gái yếu ớt chỉ còn 25kg, thức ăn được đưa vào người bằng đường tĩnh mạch mới có thể 3 lần vượt qua lằn ranh sinh tử, vượt qua nỗi đau tinh thần và thể xác, để đưa con gái bé bỏng đến với cuộc đời này. Tôi xin được chúc mừng Tú Cẩm, con gái và gia đình đã cùng nhau hoàn thành một hành trình khó tin, đau đớn nhưng tràn ngập tình yêu, niềm tin và sự hy sinh vô bờ bến. Tôi cũng chúc mừng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, đặc biệt là kíp mổ ca sinh của Tú Cẩm, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Các anh các chị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn nghiệp vụ tốt, nhưng điều tuyệt vời hơn mà tôi cảm nhận được ở các anh chị đó là sự chia sẻ, lo lắng, đau đớn và hạnh phúc cùng với số phận và nỗi đau bệnh tật của bệnh nhân. Các anh chị thật sự là niềm tự hào của ngành y thành phố. Nhân đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn nhà báo Trần Mai vì một bài báo hay, đẹp, xúc động và đầy năng lượng tích cực, tràn đầy niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống".

Cũng trong ngày 18-8, đại diện Báo Tuổi Trẻ đã đến tận giường bệnh trao cho Tú Cẩm những lời động viên và số tiền trị giá 20 triệu đồng. Riêng cá nhân Giám đốc Sở Y tế TP Ngô Thị Kim Yến cũng động viên và gửi tặng mẹ con Tú Cẩm 2 triệu đồng. "Thật sự là kỳ tích, chỉ có những người làm mẹ, trải qua những đau đơn mới thấu hết được… Các đồng  nghiệp thấy đấy, chúng ta với sự tử tế và hết lòng vì bệnh nhân đã giúp một người mẹ viết tiếp câu chuyện cổ tích của riêng mình và tạo ra cảm hứng cho xã hội. Tôi luôn tin tưởng vào sự tử tế của các đồng nghiệp và mong muốn toàn cán bộ nhân viên của ngành tiếp tục giúp người bệnh viết thêm nhiều câu chuyện cổ tích như chúng ta đang làm với Tú Cẩm và thiên thần Kỳ Tích", bà  Ngô Thị Kim Yến chia sẻ.

 Cảm động trước tấm lòng của lãnh đạo TP Đà Nẵng, bà Thu - mẹ chị Tú Cẩm nói: "Tôi chẳng biết cảm ơn thế nào đến mọi người đã động viên, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần cho con và cháu ngoại. Những món quà này chẳng khác nào liều thuốc tinh thần cho cả gia đình tôi vào những lúc khó khăn này".

LÊ HÙNG