“Chúa Chổm” bán đất ảo

Thứ năm, 16/02/2017 10:16

(Cadn.com.vn) - Trần Quốc Thịnh (1993, trú thôn 1, xã Trà Mai, H. Trà My, Quảng Nam) vốn là tay mê cá độ, đặc biệt là cá độ bóng đá nằm trong hệ thống các giải ở nước ngoài. Tưởng là “dễ ăn” nên có bao nhiêu tiền Thịnh đều dốc hết vào những trận cầu để mong có sự đổi đời. Thế nhưng càng về sau Thịnh càng lún sâu vào vòng xoáy của các cuộc cá cược dẫn đến nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ và cũng nhằm thỏa mãn sự đam mê cá cược bóng đá, Trần Quốc Thịnh nghĩ ra “tối kiến” làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Từ khi bắt đầu manh nha ý nghĩ trên, Thịnh đã vào mạng Internet “sưu tầm” mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi đã có được trong tay file của tờ giấy này, Thịnh thông qua nhiều mối quan hệ để làm bằng được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Cũng trong thời gian này, Trần Quốc Thịnh đã lân la tại nhiều địa điểm thuộc địa bàn P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ để tìm hiểu xem lô đất nào còn trống để lấy thông tin điền vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Khi đã có đầy đủ thông tin, Thịnh liền cung cấp cho một số đối tượng khác để bổ sung. Khi đã cầm trong tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình đối với lô đất 271, tờ bản đồ số 30 tại tổ 7, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Thịnh nghĩ ngay đến việc đem cầm cố để có trước một số tiền nhằm chi trả các khoản. Tuy nhiên, nếu cầm cố ở Đà Nẵng dễ có khả năng bị lộ nên Thịnh đã vào TP Tam Kỳ, Quảng Nam cầm cố cho một người tên Beo lấy 60 triệu đồng. Thế nhưng sau một thời gian, hạn cầm cố đến lúc phải trả và không biết xoay đâu ra tiền, Thịnh liền “thú thật” với ông Beo là chưa có tiền chuộc và có nhã ý nhờ ông mai mối chỗ quen biết để bán đứt lô đất được ghi trong giấy chứng nhận.

Biết người quen là vợ chồng anh Trương Hưng (1979), chị Nguyễn Thị Yến Nhi (1982, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang có nhu cầu mua đất nên ông Beo liên hệ để giới thiệu. Cuộc gặp gỡ giữa vợ chồng anh Hưng và Trần Quốc Thịnh sau đó đã thống nhất bán lô đất số 271, tờ bản đồ số 30 tại tổ 7, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ với giá 330 triệu đồng. Để làm tin, Thịnh còn soạn ra “kịch bản” đưa vợ chồng anh Hưng đến liên hệ với địa chính của phường để xác định lô đất nói trên là có thật. Trên cơ sở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, cán bộ địa chính đã đưa Thịnh và vợ chồng anh Hưng đến tận nơi. Sau khi xem đất, vợ chồng anh Hưng đã trả trước cho Thịnh 200 triệu đồng và sau đó, từ ngày 25-11-2016 đến 25-1-2017, toàn bộ số tiền còn lại đều đã được thanh toán cho Thịnh để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trần Quốc Thịnh.

Đến ngày 3-2-2017, công việc đầu năm thong thả nên anh Hưng và chị Nhi làm hồ sơ gửi đến Văn phòng chuyển quyền sử dụng đất của Q. Cẩm Lệ làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình. Thế nhưng, khi được cán bộ tại đây cho biết, giấy chứng nhận trên là giả mạo nên vợ chồng anh Hưng đã báo với cơ quan CA.

Ngày 15-2, Trung tá Phạm Thanh Hùng - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp CAQ Thanh Khê cho biết, ngay sau khi nhận được hồ sơ do CAQ Cẩm Lệ chuyển đến, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Thịnh 4 tháng để tiếp tục điều tra.

Phương Kiếm