Chưa “xử” được người đã vong mạng

Thứ năm, 28/01/2016 11:30

(Cadn.com.vn) - Sau thời gian khẩn trương vào cuộc xác minh, chiều 25-1, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can thời hạn 4 tháng đối với Huỳnh Thanh Sang (1991, trú tổ 106, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 18-1, Sang cùng Lê Ngọc Được (1995, trú cùng tổ) và Trần Thanh Tâm (1988, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tổ chức nhậu tại nhà Được. Đến 22 giờ cùng ngày, do hết mồi nhậu nên Được và Tâm đi mua, còn Sang ngồi đợi. Chừng 15 phút sau, Sang nghe tiếng ồn ào gần đó nên ra xem thì thấy lực lượng CAP Hòa Khánh Nam đang làm việc với Được và Tâm về việc trộm ngỗng. Trong lúc Sang đứng xem thì có Lê Quốc Khánh (1993), Phan Văn Giỏi (1993), Trần Hữu Tý (1994, cùng trú P. Hòa Khánh Nam) đi ngang qua. Khánh dừng xe lại và đến nói về phía Sang: “Tụi bây làm chi mà ăn trộm vặt trong xóm?”. Lúc này giữa Sang và Khánh có lời qua tiếng lại rồi Khánh bỏ đi cùng Giỏi và Tý.

Sau khi CAP Hòa Khánh Nam đưa Được và Tâm về trụ sở để làm việc thì Sang vào nhà Được dọn dẹp rồi đi về. Do nhà đóng cửa nên Sang đi dạo ra đường Hoàng Văn Thái (TP Đà Nẵng). Một lúc sau, nhận được cuộc gọi của Được nên Sang lấy xe máy chạy đến CAP Hòa Khánh Nam để chở bạn về. Sau đó, Sang cùng Được và Tâm đi đến căng-tin của lò giết mổ gia súc thuộc P. Hòa Khánh Nam ngồi nhậu tiếp.

Huỳnh Thanh Sang.

Đến 2 giờ ngày 19-1, trong lúc đang nhậu thì Sang thấy Khánh đi đến căng-tin của lò mổ để mua thuốc lá. Lúc này Khánh tiếp tục gây gổ với Sang, sau đó chạy về nhà rủ Giỏi, Tý mang hung khí đến căng-tin để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Sang. Khi đến nơi, Khánh cầm cây mã tấu dựng ở trước cổng lò mổ rồi đi vào căng-tin thách thức đánh nhau với Sang. Lúc đó, Giỏi cũng đi theo sau Khánh, đến cổng thì thấy có người họ hàng là Được đang ngồi nhậu với Sang nên Giỏi gọi Được và Tâm ra để nói chuyện, can ngăn Khánh và Sang. Sau khi Khánh thách thức Sang xong thì ra ngoài cổng cầm mã tấu đứng bên lề đường đối diện với cổng lò mổ, còn Sang chạy vào lò mổ lấy 2 con dao chạy ra nghênh chiến. Thấy Sang chạy ra, Khánh cầm mã tấu lao đến chém. Sang đưa tay trái lên đỡ rồi áp sát, đâm liên tiếp vào vùng đầu, ngực, bụng, vai của Khánh. Bị đâm, Khánh vùng ra bỏ chạy hướng về phía đường Hoàng Văn Thái. Sang cầm dao đuổi theo một đoạn thì dừng lại quay về lò mổ, được Tâm và Được chở đến bệnh viện Giao thông vận tải để khâu vết thương. Còn Khánh, sau khi chạy được khoảng 200m thì gục ngã ở ven đường, được Tý cùng Giỏi đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi biết tin Khánh chết, Sang lấy xe máy bỏ trốn. Đến 16 giờ ngày 19-1, được sự động viên của gia đình và bạn bè, Sang đến CAQ Liên Chiểu đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nguyên Thảo