Chui bụi rậm để... ngắm cảnh!

Thứ ba, 28/10/2014 11:02

(Cadn.com.vn) - Trước tình hình một số hộ dân trên địa bàn P. Mỹ An  (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) liên tục bị trộm đột nhập, lãnh đạo CAP Mỹ An đã triển khai lực lượng tổ chức mật phục, truy bắt đối tượng. 0 giờ 45 ngày 24-10, các CBCS CAP  và Đội Dân phòng cơ động nam tổ chức tuần tra mật phục tại đường số 45 Mỹ An 18 (tổ 42, P. Mỹ An) thì phát hiện 2 thanh niên đang chui ra từ bụi cây với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng làm nhiệm vụ xuất hiện, một thanh niên chạy nhanh vào khu dân cư rồi biến mất. Theo trình bày của thanh niên còn lại thì do muốn ngắm cảnh… mưa rơi trong đêm nên cùng bạn tản bộ dạo phố. Khi tổ công tác hỏi vì sao dạo phố ngắm cảnh mà thấy lực lượng tuần tra lại bỏ chạy thì thanh niên này không trả lời được.

Lúc này, qua kiểm tra bụi cây, nơi chàng thanh niên cùng bạn vừa chui ra, tổ công tác phát hiện có chiếc máy tính xách tay hiệu HP đang nằm trong đó. Nhận định thanh niên này có liên quan đến chiếc máy tính nên tổ công tác yêu cầu về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, chàng thanh niên khai tên Kiều Thúy Phi (1996, trú  đường Nguyễn Thiếp, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) nhưng cho rằng bản thân không liên quan đến chiếc máy tính. Tuy nhiên, tiếp tục đấu tranh, cuối cùng Phi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kiều Thúy Phi và tang vật vụ án.

Theo Phi khai nhận: Đều là những kẻ mê game nên Phi và người bạn tên Huy (chưa rõ địa chỉ) rất hợp nhau. Để hành trình cùng thế giới ảo được liên tục, Phi và Huy chọn cách “dạo phố” đêm khuya để tìm nhà nào ngủ say thì đột nhập “mượn” tài sản. Khuya 19-10, sau khi chọn 2 khúc gỗ để làm hung khí đe dọa và chống trả nếu bị phát hiện, Phi và Huy lên đường đến P. Mỹ An tìm cách “ăn hàng”. Đến 2 giờ ngày 20-10, đang “khảo sát” tại tuyến đường Nguyễn Tư Giản (P. Mỹ An) thì cả hai phát hiện một căn nhà 2 tầng ven đường, cửa thông gió phía trước không đóng nên “chấm”.

Sau khi đột nhập, cả hai vào phòng ngủ của gia chủ thì phát hiện có máy tính xách tay hiệu Dell nên lấy. Sau đó cả đi lên tầng 2 để tiếp tục tìm tài sản nhưng do không phát hiện thêm gì nên đành thoát ra ngoài. Biết không bị phát hiện, cả hai mang chiếc máy tính đến khu vực gần cầu Nguyễn Văn Trỗi cất giấu. Để thỏa mãn cơn nghiện, cả hai tìm đến quán Internet để chơi game cho đến sáng. Lúc này do đã thấm mệt nên Phi về nhà nghỉ ngơi còn Huy quay lại “chỗ cũ”  lấy chiếc máy tính đem đi tiêu thụ được 800.000 đồng. Có tiền, cả hai rủ nhau đi ăn uống và chơi điện tử.

Hình ảnh camera tại căn nhà 2 tầng trên tuyến đường Nguyễn Tư Giản
ghi lại cảnh Phi và Huy đang “tìm” tài sản.

Đến 20 giờ ngày 23-10, hết tiền chơi điện tử, cả hai quyết định trở lại “con đường cũ”. 23 giờ 30 cùng ngày, đang lang thang trên đường 45 Mỹ An 18 (P. Mỹ An) thì cả hai phát hiện tầng một của căn nhà hai tầng đỏ điện nên quyết định vòng qua phía sau tìm “lối vào”. Tại đây, chúng thấy có 3 cửa thông gió không kính nên chọn làm lối vào. Khi “lọt” được vào trong, chúng liền đến nhà bếp lấy một con dao làm hung khí để chống trả nếu bị phát hiện.

Sau khi có được hung khí, cả nhóm vào phòng ngủ ở tầng một thì thấy có một chiếc máy tính xách tay hiệu HP nên “hốt” rồi tiếp tục tìm tài sản ở các phòng khác. Trong lúc đang tìm thêm tài sản thì cả hai nghe tiếng động của gia chủ nên mở cửa thoát. Tiếp đến, cả hai mang chiếc máy tính vừa trộm được đến bụi cây gần đó cất giấu. Vừa giấu tài sản xong thì cả hai gặp tổ tuần tra.

T.Dũng