Chung tay khắc phục hậu quả lũ, giúp dân ổn định cuộc sống
Trong những ngày mưa lũ đặc biệt lớn, khốc liệt, lực lượng Công an cấp xã, phường (Công an TP Đà Nẵng) đã kiên cường bám cơ sở, trở thành điểm tựa vững chắc nhất, sát cánh cùng nhân dân vượt qua cơn hoạn nạn. Tinh thần "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" đã được lực lượng Công an cơ sở thể hiện bằng những hành động cụ thể, đầy nghĩa tình quân- dân.
Công an cơ sở - điểm tựa của dân
Cơn lũ lịch sử vừa qua đã khiến phường Điện Bàn bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều tuyến đường, khu dân cư, trường học bị ngập sâu, ngổn ngang bùn đất và rác thải. Trong bối cảnh đó, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường Điện Bàn, nhất là lực lượng xung kích đoàn viên thanh niên, hội viên Chi hội Phụ nữ phường đã phối hợp với CBCS của Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an TP Đà Nẵng) khẩn trương ra quân dọn dẹp, khôi phục cảnh quan, góp phần đưa mọi hoạt động trở lại bình thường.
Với tinh thần xung kích, tình nguyện, vì nhân dân phục vụ, các CBCS đã hỗ trợ dọn dẹp cảnh quan tại khu vực Công viên Thanh niên phường Điện Bàn, khu phố chợ Vĩnh Điện, loại bỏ vật cản, dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt nhiều tuyến đường huyết mạch như Trần Nhân Tông, Hoàng Diệu, Hoằng Hóa; hỗ trợ các gia đình neo đơn dọn dẹp nhà cửa sau lũ. Đặc biệt, lực lượng Công an và đoàn thể cùng thầy cô giáo tổng vệ sinh sân trường, lau dọn phòng học, kê lại bàn ghế để sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp sau những ngày tạm nghỉ vì mưa lũ.
Thượng úy Trương Công Thịnh Phát - cán bộ Công an phường Điện Bàn chia sẻ: "Sau lũ, điều quan trọng nhất là nhanh chóng giúp nhân dân ổn định cuộc sống, nhất là dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn, sớm khôi phục sinh hoạt, học tập cho bà con và các em học sinh. Mỗi CBCS đều xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm với nhân dân".
Mặc dù trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, tuy nhiên những sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, cùng với tinh thần đoàn kết, xung kích của tuổi trẻ Công an phường Điện Bàn và Phòng Cảnh sát Cơ động đã để lại rất nhiều hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.
Sau khi nước rút, Công an phường Hội An Đông đã khẩn trương triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả sau lũ lụt gây ra. Sau 5 ngày bị nhấn chìm trong lũ dữ, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn có lượng bùn non còn đóng lại trên mặt đường rất dày như tuyến Trần Quang Khải, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Duy Hiệu…, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Với phương châm "nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó", Công an phường Hội An Đông đã huy động toàn bộ lực lượng, phân thành nhiều Tổ công tác đến các khu vực, tuyến đường bị ngập sâu, các trường học, nhà văn hóa… để hỗ trợ dọn vệ sinh, quét dọn bùn non, khơi thông cống rãnh, hỗ trợ các hộ neo đơn, khó khăn trên địa bàn dọn vệ sinh nhà cửa.
Trước đó, trong thời gian diễn ra trận lũ lụt lịch sử, lực lượng Công an phường đã tổ chức trực chiến 100%, kịp thời chốt chặn, đặt biển cảnh báo tại các tuyến đường bị ngập, nước chảy siết để cảnh báo người dân; hỗ trợ các hộ dân kê dọn, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; kịp thời tiếp cận, đưa du khách, người già ốm đau, thai phụ ra khỏi vùng bị ngập đến nơi an toàn.
Nơi lũ đi qua - tình người đọng lại
Tại xã Vu Gia, nơi từng bị chia cắt do lũ, ngay khi đường vào trung tâm xã vừa thông, 100% CBCS Công an xã đã có mặt tại các điểm trường, trường mầm non và các khu dân cư bị ngập nặng. Dưới những mái trường còn nặng mùi bùn đất, những bóng áo xanh, áo vàng sắc phục Cảnh sát nhân dân cần mẫn quét dọn, kê bàn ghế, lau chùi bảng lớp, xếp lại từng món đồ học sinh để kịp ngày trở lại trường.
Thiếu tá Hoàng Anh Dương- Trưởng Công an xã Vu Gia, chia sẻ: "Sau lũ, bà con và thầy cô giáo đều gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các điểm trường vùng cao. Anh em xác định, cứ nước rút tới đâu thì làm tới đó. Mỗi người một tay, từ quét bùn, sửa điện, kê lại bàn ghế, miễn sao giúp thầy trò sớm có lớp học sạch sẽ để tiếp tục dạy và học".
Hình ảnh các chiến sĩ Công an cùng giáo viên và phụ huynh thu dọn từng lớp học, đã trở nên quen thuộc trong những ngày này. Có nơi, CBCS phải vượt qua những đoạn đường còn ngập sâu, gùi theo từng bao cát, từng tấm ván để gia cố lại nền trường, bờ tường.
Những nỗ lực ấy cũng được các trường học ghi nhận. Đại diện Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước (phường Hòa Xuân) đã gửi thư cảm ơn đến các lực lượng vì đã kịp thời hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh môi trường, giúp nhà trường sớm ổn định dạy và học. "Sự giúp đỡ quý báu đó không chỉ góp phần giúp nhà trường sớm ổn định hoạt động mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin để thầy trò chúng tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học"- trích thư cảm ơn của Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước
Không chỉ ở Vu Gia, Công an các đơn vị, địa phương cũng đồng loạt ra quân, phối hợp cùng chính quyền địa phương dọn dẹp, khắc phục hậu quả tại hàng chục trường học trên toàn địa bàn. Nhiều tổ công tác còn tranh thủ hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại nặng, xúc cát gia cố đê, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải sau lũ. Chị Lê Thị Bé (trú xã Thăng An), xúc động: "Nhà tôi ngập đến nửa tường, vừa rút nước ra thì mấy anh Công an tới liền, dọn dẹp, mang theo mì tôm, nước uống. Thật sự quý lắm, nhờ các anh mà bà con chúng tôi đỡ cực rất nhiều"...
X.S- MT










