Chuyên án 612 và đường dây ma túy Thiện – Long (2)

Thứ ba, 19/01/2016 10:59

* BÀI CUỐI: Chân dung ông chủ Long

Để ghi nhận chiến công của Đội CSMT CAQ Hải Châu, chiều 15-1, ông Bùi Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND Q. Hải Châu đã đến động viên, thưởng nóng và biểu dương chiến công của Đội. Đồng thời mong rằng, Đội CSMT CAQ Hải Châu nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan chức năng cùng cấp truy tố, xét xử các đối tượng nghiêm minh theo pháp luật.

(Cadn.com.vn) - Mặc dù bị phát hiện và chứng cứ khá rõ ràng, tuy nhiên với bản chất tinh ranh, lúc bị bắt, Thiện vẫn rất bình tĩnh để đối phó và yêu cầu cơ quan CA cứ kiểm tra nhà để chứng minh sự “trong sạch”. Cũng từ đầu mối Thiện, Đội CSMT CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng tên Long, chuyên cung cấp ma túy với số lượng lớn cho Thiện.

Ngay sau khi nhận lệnh từ Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang - Đội trưởng Đội CSMT CAQ Hải Châu, tổ công tác của Đội CSMT CAQ Hải Châu phối hợp với CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn), Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn có mặt tại nhà mẹ vợ Thiện trên đường An Thượng 7 (P. Mỹ An). Căn nhà này mẹ vợ Thiện vừa ở, vừa cho thuê nên tổ công tác xác định sẽ có nhiều khó khăn khi bắt đối tượng này. Qua hội ý và xác định Thiện đang có mặt tại phòng 202 của căn nhà, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, khống chế Thiện. Thấy con rể bị bắt, mẹ vợ Thiện quá bất ngờ nhưng vẫn đủ bình tĩnh để hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra. Về phần Thiện, với bản chất lọc lõi, tinh ranh và trong người không có ma túy nên y tỏ ra khá tự tin, nói với mẹ vợ rằng: “Mẹ yên tâm, con không làm gì đâu mà mẹ lo!”. Nhưng, sự tự tin đó của Thiện đã nhanh chóng vụt tắt khi y biết rằng các “đệ tử” của mình đã sa lưới. Đến lúc này, Thiện biết không thể chối cãi nên nhanh chóng khai nhận tất cả.

Từ lời khai ban đầu của Thiện cùng những thông tin thu thập được trước đó về đối tượng tên Long, thiếu tá Nguyễn Thanh Sang nhanh chóng xin ý kiến của lãnh đạo CAQ Hải Châu để tiếp tục làm rõ thêm các đối tượng trong vụ án. Rà soát nhanh lịch hẹn của Thiện thì nhận thấy, Thiện có hẹn với Long vào tối cùng ngày tại phòng 701 khách sạn Aurora “để giải quyết công việc” nên Đội CSMT tổ chức lực lượng đón lõng. 19 giờ 55, một người đàn ông ngoài 35 tuổi, ăn mặc sang trọng, điều khiển ô-tô loại 7 chỗ đỗ trước khách sạn Aurora và nhanh chóng mang theo một túi nhỏ đi lên phòng 701 của khách sạn. Nhận định Long đã “xuất đầu lộ diện” nên khi người đàn ông này có mặt trước cửa phòng 701 thì nhanh chóng bị khống chế và đưa vào trong để làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, nếu Thiện ranh mãnh một thì Long lại gấp 10 lần, bởi vì dù đã bị khống chế nhưng Long vẫn bình tĩnh, tươi cười và hỏi ngược lại lực lượng CSMT là “sao lại bắt tôi?”. Đồng thời, Long bảo “nếu các anh không tin thì cứ kiểm tra túi xách, người tôi đi”. Đúng như Long nói, qua kiểm tra sơ bộ thì không phát hiện gì ngoài mấy chiếc kẹo cao su. Kiểm tra túi xách Long mang theo cũng chỉ thu được một số dụng cụ sử dụng ma túy, vài card visit và đồ chơi tình dục... Tuy nhiên, khi các ĐTV kiểm tra đôi giày thể thao Long đang đi thì đối tượng này nhanh chóng biến sắc bởi trong đó có 5 gói ma túy đá, với trọng lượng khoảng 40g.

Long bị khống chế ngay khi vừa đến khách sạn để giao ma túy cho Thiện.

Qua đấu tranh, Long khai tên thật là Hồ Tấn Hữu (1976, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), hiện là lái xe của Cty Hảo Long. Dù tên thật là Hữu, nhưng trong giao dịch và công việc, để che đậy thân phận của mình, Hữu lấy tên là Long và cái tên này trở thành tên gọi chính của đối tượng. Theo lời khai ban đầu của Hữu, khoảng tháng 7-2015, Hữu góp tiền với một số người khác để mua ô-tô, mở Cty chở khách du lịch và Hữu kiêm luôn lái xe của Cty. Nhận thấy việc buôn bán ma túy có lợi nhuận cao nên dưới vỏ bọc của một chủ xe, Hữu đã bắt mối với một số đối tượng khác để lấy ma túy về bán lại cho Thiện. Khi Thiện có yêu cầu thì chỉ cần liên hệ qua điện thoại, Hữu sẽ chủ động đến điểm hẹn để giao hàng. Đồng thời, để tỏ ra ta là ông chủ lớn, mỗi lần đến gặp Thiện giao hàng, Hữu đi một chiếc ô-tô khác như Honda Civic, Toyota Innova... Hữu có 2 con nhưng đã ly dị vợ và sống với “vợ hờ” tại nhà mình. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hữu, cơ quan CSĐT thu giữ thêm 1 gói ma túy đá trọng lượng khoảng 1g, một số dụng cụ sử dụng ma túy và một số tang vật khác. Tiến hành test, kết quả cũng cho thấy Hữu dương tính với ma túy tổng hợp.

Chân dung Thiện và Long.

Về phần Thiện và đồng bọn, qua đấu tranh, ban đầu các đối tượng khai nhận, các “đệ tử” được Thiện nuôi và thuê khách sạn cho ở. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng này liên tục thay đổi khách sạn và không sống quá 1 tuần trong 1 khách sạn. Hơn một tuần trước, Thiện đến thuê căn hộ số 701 của khách sạn Aurora cho “đệ tử” lưu trú. Vì căn hộ có phòng ngủ, phòng khách và bếp, phòng tắm đầy đủ nên các đối tượng này sinh hoạt như ở nhà mình và cũng làm nơi tổ chức hoạt động đi giao ma túy cho các con nghiện. Theo khai nhận, trung bình mỗi ngày Thiện sẽ lấy khoảng 10-20g ma túy đá của Hữu, sau đó đưa cho “đệ tử” đi giao cho các con nghiện và hưởng tiền chênh lệch. Do lợi nhuận từ việc bán ma túy lớn nên dù đã có vợ và con gái nhưng Thiện vẫn có thêm một cô người yêu, đồng thời cũng thường xuyên thuê xe, thuê thêm “chân dài” cho mình và các “đệ” rồi cùng nhau đến các khu resort ở Hội An, Lăng Cô (Huế) nghỉ dưỡng, hưởng lạc. Để tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ đấu tranh với các đối tượng, ngay trong đêm, Đội CSMT CAQ Hải Châu đã nhanh chóng đưa gần 10 con nghiện từng mua ma túy của Thiện về Đội để lấy lời khai, qua đó các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Số ma túy thu giữ trong đôi giày của Long.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, thiếu tá Nguyễn Thanh Sang cho biết, hiện Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định tạm giữ Đặng Công Duy Thiện, Hồ Tấn Hữu, Trương Công Hòa, Bùi Xuân Quý và Dương Đức Anh cùng 1 ô-tô, 5 xe máy, 15 ĐTDĐ để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc.

Nguyễn Tuấn