70 năm Ngày truyền thống lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra:

Chuyện chưa kể trên những hành trình công lý (Bài 1: Hành trình truy bắt siêu lừa mạo danh “người của Bộ”)

Thứ tư, 29/12/2021 08:02

Nhắc đến vụ Trần Văn Sơn lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng, Đại úy Huỳnh Trần Đức, người trực tiếp tham gia điều tra nhớ như in. Từ khi tiếp nhận đơn tố cáo đến khi bắt được, cán bộ điều tra có chỉ hai lần chạm mặt đối tượng và đều ở ngoài địa phận thành phố.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng triển khai kế hoạch công tác. 

Bóc trần bộ mặt kẻ mạo danh

Khoảng cuối năm 2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn M. về việc bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng. Đáng nói, kẻ này luôn “nổ” mình là người của Cục Tình báo, Bộ Quốc phòng, quen nhiều lãnh đạo cấp cao. Đối tượng còn rêu rao nắm trong tay nhiều lô “đất vàng” tại Đà Nẵng nhưng thực chất chỉ có… trên giấy. Danh tính kẻ lừa đảo được xác định là Trần Văn Sơn (1964, trú H. Đô Lương, Nghệ An).

Theo cán bộ điều tra, cũng với phương thức trên, Cơ quan Công an còn nhận 2 đơn tố cáo khác liên quan Sơn về hành vi lừa bán đất và lừa chạy việc, chiếm đoạt số tiền hơn 570 triệu đồng. Xác định vụ án không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn mà còn liên quan đến uy tín, hình ảnh của cơ quan Nhà nước nên Ban Giám đốc Công an TP đặc biệt quan tâm, yêu cầu nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. Một mặt lãnh đạo đơn vị yêu cầu khẩn trương xác minh nhân thân, lai lịch của đối tượng. Sau một thời gian dày công lặn lội nhiều nơi, ra tận Hà Nội để xác minh thì Cơ quan Công an có đủ căn cứ chứng minh thông tin Trần Văn Sơn công tác trong Bộ Quốc phòng là giả. Đối tượng hành nghề “cò đất” đơn thuần, dùng “ba tấc lưỡi” để lừa gạt nhiều người.

Mặt khác, đơn vị cử cán bộ điều tra tiến hành làm việc trực tiếp với đối tượng. Tuy nhiên, nhiều lần gửi Giấy triệu tập, Trần Văn Sơn đều không chấp hành và bỏ trốn khỏi thành phố. Nói về hành trình truy bắt Trần Văn Sơn về thụ án, Đại úy Huỳnh Trần Đức cho hay, manh mối duy nhất mà cơ quan Công an có được chỉ là chiếc ô-tô lạ, mang biển kiểm soát của Hải Phòng mà đối tượng sử dụng.

Trần Văn Sơn bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai lần chạm mặt và manh mối từ chiếc “xế độc”

Một ngày tháng 4-2019, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận được thông tin Trần Văn Sơn đang lẩn trốn tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Sáng hôm sau, một tổ công tác gồm 4 cán bộ điều tra dày dạn kinh nghiệm được cử lên đường. Trên xe, Tổ công tác bàn phương án truy tìm đối tượng khi đến Quảng Bình. Manh mối duy nhất từ phía bị hại cung cấp là Trần Văn Sơn thường sử dụng chiếc ô-tô hiệu Infiniti EX35 để đi lại.

Theo Đại úy Huỳnh Trần Đức, đây là dòng xe hiếm gặp, về thị trường Việt Nam với số lượng đếm trên đầu ngón tay. Cũng có thể nói, đây là chiếc ô-tô độc và lạ ở Việt Nam. Đồng thời, đối tượng quê từ Nghệ An vào Quảng Bình nên khả năng sẽ lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ. Từ những nhận định này, Tổ công tác chia nhỏ thành 2 mũi trinh sát, thuê xe máy chia nhau quần thảo khắp địa bàn TP Đồng Hới.

Sau 3 ngày, tổ trinh sát đã phát hiện chiếc ô-tô hiệu Infiniti nằm trong sân của một khách sạn ở xã Quang Phú (TP Đồng Hới). Tổ công tác ngay sau đó phối hợp Công an địa phương kiểm tra hành chính phòng nghỉ. Đúng như dự đoán, Trần Văn Sơn có mặt tại căn phòng cùng một cô gái. Y tỏ ra hoảng hốt, tay chân run rẩy vì không ngờ bị Công an ra tận đây để tìm. Tiến hành đối chứng, lấy lời khai, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau lần chạm mặt tại tỉnh Quảng Bình, Văn phòng CSĐT tiếp tục củng cố thêm tài liệu, chứng cứ theo quy định để đấu tranh. Nhưng một lần nữa, Trần Văn Sơn lại bỏ trốn. Với quyết tâm không để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, các cán bộ điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT một lần nữa quyết truy tìm kẻ phạm tội về quy án. Trung tuần tháng 9-2019, xác định Trần Văn Sơn có mặt tại quê nhà Nghệ An, Thượng tá Nguyễn Văn Cung- Chánh Văn Phòng Cơ quan CSĐT tiếp tục cử một Tổ công tác tức tốc lên đường xác minh, bắt giữ nghi can.

Đại úy Huỳnh Trần Đức kể, xe xuất phát từ TP Đà Nẵng lúc 6 giờ sáng, đến 23 giờ đêm, trinh sát phát hiện chiếc xe Infiniti đang đỗ trong một nhà nghỉ ở địa bàn ở H. Đô Lương nên đã phối hợp với Công an địa phương kiểm tra. Lần thứ 2 chạm mặt, nghi can hoảng hốt nhận ra “người quen” từ Đà Nẵng tìm gặp. Biết phen này khó thoát, đối tượng chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng đã bị tổ công tác khống chế trong tức khắc.

Ngay trong đêm, Trần Văn Sơn bị Tổ công tác di lý về lại TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng sau đó bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt 11 năm tù về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(còn nữa) 

MAI VINH