70 năm Ngày truyền thống lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra:

Chuyện chưa kể trên những hành trình công lý (Bài cuối: Tầm nã ở vùng giáp biên)

Thứ năm, 30/12/2021 07:06

Bên cạnh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thì công tác tham mưu và thực hiện công tác truy nã, truy tìm là một trong những nhiệm vụ luôn được Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện tốt. Trong đó, không ít lần đơn vị thực hiện truy bắt đối tượng trốn nã ở những vùng giáp biên giới Lào, Campuchia.

Quá trình công tác, các cán bộ điều tra không ít lần chạm mặt những “nữ quái” ngoan cố, tinh vi.

Ăn núi, ngủ rừng

Thiếu tá Lê Thị Quốc Thương nhớ lại, tháng 8 -2018, Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp nhận xử lý vụ việc từ Công an huyện Hòa Vang về nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Thời điểm đó, nhóm 5 đối tượng bị Công an huyện Hòa Vang bắt quả tang khi đang vận chuyển 106 đoạn cáp, nặng 628kg đến nơi tiêu thụ. Qua điều tra, đơn vị đã đấu tranh, làm rõ thêm một số vụ trộm cắp liên quan, chứng minh tổng thiệt hại tài sản từ các vụ trộm do nhóm này gây ra lên đến hơn 840 triệu đồng.

Theo Thiếu tá Thương, một chi tiết đáng chú ý ở vụ án này là một số đối tượng đã bị đưa ra ánh sáng từ những tàn thuốc lá bỏ lại hiện trường. Cụ thể, qua phân tích kết quả giám định AND trên những mẫu này, Công an phát hiện thêm 2 đồng phạm khác mà nhóm này che giấu. Một trong hai đối tượng đồng phạm là Trần Văn Luân (1986) đã bỏ trốn và bị truy nã.

Qua công tác nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng nắm được thông tin, sau gần 2 năm biệt tích ở Trung Quốc, đến tháng 7-2020, Trần Văn Luân có ý định về thăm nhà ở xã Hương Hóa (H. Tuyên Hóa, Quảng Bình). Ngay lập tức, một tổ công tác được lệnh lên đường và đến 22 giờ đêm mới đến được xã miền núi phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình. Kế hoạch truy bắt được thực hiện ngay trong đêm, các cán bộ điều tra xác định Luân đang ẩn nấp trong rừng tràm ở thôn Tân Đức 1, gần nhà của đối tượng. Nhận định khả năng trong sáng mai, Luân sẽ về thăm gia đình nên tổ công tác mật phục quanh rừng tràm và nhà của đối tượng, chờ thời cơ hành động. Sau một đêm ăn núi, ngủ rừng đến 8 giờ sáng, Luân lén về nhà thăm gia đình thì lập tức bị tổ công tác ập vào bắt giữ.

“Đêm ở miền núi giáp biên giới lạnh buốt. Nhà cửa lại thưa thớt nên cảm giác thời gian trôi qua chậm lại. Nhưng với tinh thần quyết tâm bắt cho bằng được đối tượng, anh em luôn tự động viên nhau cố gắng, nhẫn nại để hoàn thành nhiệm vụ”, Thượng úy Trần Hữu Hoàng Anh, cán bộ Đội 3, cho hay.

Những đêm dài lạc lõng

Xác định mỗi hành trình truy bắt đều ẩn chứa sự gian nan và nguy hiểm. Dù ăn bờ ngủ bụi nhưng không phải khi nào cũng thuận lợi. Nói về hành trình bắt đối tượng truy nã Đỗ T.A (1996) là một câu chuyện đáng nhớ với cán bộ điều tra.

Đại úy Phạm Hữu Minh, cán bộ Đội 3 cho hay, A vốn tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ, làm thông dịch viên tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc. Từng là niềm tự hào của gia đình, A dần bước vào con đường sai trái. Công việc ổn định nhưng với bản tính ham chơi, thích mau chóng có tiền để tham gia những cuộc vui xuyên đêm tại các vũ trường, quán bar. Thông qua ứng dụng Badoo, A quen biết anh K.W, người Hàn Quốc. Tối ngày 28-11-2018, A theo K lên phòng riêng tại một chung cư ở Q. Thanh Khê tâm sự. Đến khuya, nhân lúc anh K. ngủ say, A trộm sạch tiền trong ví và 1 thẻ Visa. A sau đó sử dụng thẻ để rút tiền và thanh toán tại nhiều địa điểm ăn chơi với tổng số tiền là 2.350 USD. A sau đó trốn vào TP Hồ Chí Minh và bị Cơ quan Công an ra quyết định truy nã toàn quốc.

Trong vụ này,  Thiếu tá Bùi Thanh Tuấn – Đội trưởng Đội 3 trực tiếp lên kế hoạch và chỉ huy lực lượng truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của đồng nghiệp ở Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh), đơn vị xác định được A đang lưu trú trong một chung cư cao cấp tại đây. Tuy nhiên, khi đến nơi thì đối tượng đã trả phòng trước đó chỉ vài giờ đồng hồ. “Không nản lòng, Tổ Công tác bình tĩnh tiếp tục triển khai các biện pháp để nắm di biến động của đối tượng. Vài ngày sau, một nguồn tin báo về A đang có mặt tại tỉnh Đồng Tháp”, Đại úy Minh nhớ lại.

Lo ngại A trốn qua biên giới Campuchia, tổ công tác báo cáo nhanh tình hình cho lãnh đạo đơn vị để xin thêm người hỗ trợ đồng thời lên xe di chuyển đến Đồng Tháp tìm người. Hai ngày lặn lội ngang dọc không có kết quả thì tổ công tác nhận được tin báo A đã trở lại TP Hồ Chí Minh. Nhiều đêm, trinh sát phải theo dấu đối tượng đến 2-3 giờ sáng khi A đang “quẩy” trong các vũ trường, quán bar. Với quyết tâm bắt cho bằng được “nữ quái” này, sau 7 ngày từ khi triển khai kế hoạch, A bị trinh sát bắt giữ khi đang trốn tại nhà người thân trong một con hẻm nhỏ tại TP Hồ Chí Minh.

MAI VINH

>> Chuyện chưa kể trên những hành trình công lý (Bài 1: Hành trình truy bắt siêu lừa mạo danh “người của Bộ”)