Chuyện của những “lính chiến” Biên phòng
Bản lĩnh thép, tinh thần xả thân là những gì chúng tôi ghi nhận được từ mỗi CBCS của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đóng tại Đà Nẵng (Đoàn 2- Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP). Nhìn các đồng chí sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bất kỳ thời điểm nào càng khiến chúng ta trân trọng hơn những hy sinh của người lính thường xuyên phải xa nhà...
Được biết, Đoàn 2 phụ trách địa bàn 15 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên, là một trong những đơn vị điển hình, ghi nhiều dấu ấn trên mặt trận phòng, chống tội phạm của BĐBP. Thời gian qua, hoạt động tội phạm ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc điều tra, xử lý. Trước tình hình trên, Đoàn 2 thường xuyên tổ chức các tổ công tác xuống các địa bàn trọng điểm để bám nắm tình hình, từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật.
Theo Thiếu tướng Lê Văn Phúc- Phó Tư lệnh BĐBP, ông rất thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của người lính làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm. Bản thân mình cũng trưởng thành từ người lính trinh sát, nhiều năm làm công tác phòng, chống tội phạm. Những lần vượt qua cám dỗ, những lần phải hy sinh hạnh phúc riêng, mình đã trải qua hết. Theo Thiếu tướng Lê Văn Phúc, với người lính Biên phòng thì hậu phương là chỗ dựa vô cùng quan trọng. Người lính có yên tâm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không phụ thuộc vào gia đình rất nhiều.
Còn Đại tá Phan Thanh Lịch, Chính trị viên Đoàn 2, nhắc lại câu chuyện của Thượng úy Chúc Kim Phương (trinh sát viên Đội 1) như một điển hình về việc hy sinh hạnh phúc riêng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đại tá Lịch kể, Thượng úy Phương về nhận công tác tại Đoàn 2 vào giữa năm 2023. Đầu tháng 12-2023, anh và người yêu tổ chức đám cưới sau nhiều năm gắn bó. Thế nhưng, khi lễ cưới vừa hoàn thành được 3 ngày, đôi vợ chồng trẻ còn chưa kịp ấm hơi nhau thì Thượng úy Phương nhận được tin các đối tượng trong Chuyên án A2-1223p rục rịch vận chuyển pháo về Việt Nam. Chỉ huy giao cho quyền lựa chọn “ở lại hay đi đánh án”, Thượng úy Phương phân vân lắm. Vẫn biết rằng, không có mình vẫn còn những người khác, tuy nhiên, anh là người đã theo án từ ngày đầu, quy luật hoạt động đối tượng đã được xác định, trinh sát địa bàn kĩ rồi, giờ giao cho người khác, anh cảm thấy thật sự không yên tâm.
Thật may, vợ Thượng úy Phương đã quá hiểu những việc “đột xuất” của chồng từ khi mới quen rồi yêu nhau. Chính vợ anh đã động viên chồng lên đường làm nhiệm vụ. Thế là, đêm thứ 4 kể từ ngày cưới, Thượng úy Phương lên xe từ quê vào Gia Lai để cùng lực lượng của Đoàn 2 và các lực lượng liên quan khác bắt quả tang đối tượng Mai Quốc Vương (1989) và Phùng Thị Thế (1983, cùng trú H. Đức Cơ) vận chuyển trái phép 441kg pháo hoa nổ và pháo bi.
Ở Đoàn 2, chúng tôi còn được nghe câu chuyện của Đại úy Lê Hồng Sơn. Trước khi trở thành sĩ quan điều tra Đội 1, đồng chí từng là 1 trong 10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu" của BĐBP năm 2016. Những tố chất ấy của Đại úy Sơn đã khiến thủ trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP để ý và tuyển chọn. Thời gian công tác tại Đoàn 2 chưa dài, thế nhưng Đại úy Sơn đã khẳng định là “lính chiến” khi tham gia hàng chục chuyên án, bắt giữ nhiều “ông trùm”, “người vận chuyển” có trang bị cả “hàng nóng”. Sự mưu trí, dũng cảm, đầy bản lĩnh và những kết quả đạt được trong công tác của chàng sĩ quan trẻ khiến chỉ huy đơn vị, thủ trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP rất hài lòng với sự lựa chọn của mình. Mùa xuân vừa qua, Đại úy Lê Hồng Sơn đã trở thành chú rể, cưới người bạn gái lâu năm. Ai cũng mừng cho hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Trước ngày về phép để chuẩn bị cho việc trăm năm của mình, có người hỏi vui: “Có sẵn sàng trở lại đơn vị khi có việc?”, Đại úy Lê Hồng Sơn trả lời không cần suy nghĩ lâu: “Mặc dù về lo đám cưới, thế nhưng nếu có án, tôi sẵn sàng gác lại việc riêng để thực hiện nhiệm vụ”.
Thế mới thấy, biên cương của Tổ quốc thật yên tâm khi có những cán bộ, chiến sĩ Biên phòng như thế. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, các đồng chí lại tràn niềm vui vì bảo vệ được bình yên, hạnh phúc của mỗi gia đình, an toàn của xã hội. Đó cũng là lý tưởng của người lính đặc nhiệm BĐBP nói chung, BĐBP Đoàn 2 nói riêng.
CÔNG HẠNH - THANH TRÚC