Chuyện mỗi chiều của ông trùm đường dây làm bằng giả Trần Ngọc Anh

Thứ bảy, 29/12/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài viết phản ánh, CQĐT CATP Đà Nẵng vừa phá một đường dây làm văn bằng, giấy tờ giả lớn nhất từ trước tới nay tại Đà Nẵng. Cụ thể, ngày 10-12, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng cầm đầu của đường dây này. Tuy nhiên, ít ai biết được phong cách chơi hào hoa, phóng khoáng trong cuộc sống thường nhật của một trong số đối tượng cầm đầu đường dây này khi chưa sa lưới luật pháp. Đó là Trần Ngọc Anh (60 tuổi, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng)…

MỖI CHIỀU 15 CHAI BIA VÀ 1 GÓI DUNHILL

Từ khi ông Anh bị cơ quan CA bắt, suốt nửa tháng nay, nhiều khách hàng quen thuộc của quán nhậu M. trên đường Nguyễn Thị Minh Khai chiều nào cũng râm ran câu chuyện: Ông Thành (tức Anh, bởi khi đến quán nhậu, ông Anh giới thiệu tên mình với mọi người là Thành) tự nhiên biệt tăm. Chiếc bàn nhậu mà ông Anh “độc quyền” mỗi ngày để riêng tư chén chú chén anh cùng bạn bè bỏ trống, trừ những hôm quán có tiệc tùng. Nhiều người biết ông trong các cuộc nhậu còn hỏi nhau thân tình, rằng không biết ông ta có bị ốm đau hay tai nạn gì không để còn liên lạc thăm hỏi. Chỉ đến khi nghe vài người nói có đọc báo, xem tivi thấy ông Anh bị bắt vì hành vi làm văn bằng, giấy tờ giả, khách quen của quán mới té ngửa.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì chuyện ăn nhậu của ông Anh như một giai thoại xưa nay hiếm. Chị chủ quán nhậu M. nói vui rằng, nếu gom hết vỏ bia ông Anh uống tại quán mỗi năm có lẽ cũng phải đến cả container. Một tuần 7 ngày thì cả 7 ngày ông Anh đều có mặt tại quán và chỉ ngồi duy nhất chiếc bàn ở góc. Lượng bia ông Anh uống cứ như “chỉ tiêu” ông ta tự đặt ra và phải thực hiện đúng, đủ mỗi chiều: Từ 15 đến 20 chai bia San Miguel. Thời gian ông “tọa” tại bàn nhậu cũng đi vào nếp: Từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Hôm nào ngẫu hứng, nhiều bạn bè thì lượng bia có thể thêm. Chủ quán kể rằng, thông lệ, phiếu tính tiền mỗi ngày của ông dao động từ 250 đến 500 ngàn đồng. Với ông, nhậu không bao giờ ăn bất kỳ thứ gì mà chỉ lấy 1-2 gói thuốc lá Dunhill làm mồi. Nhìn ông Anh  nhậu, nhiều khách quen thuộc của quán phát khiếp, phong tặng cho ông biệt danh: Người nhậu suông vô địch Đà Nẵng. Hễ ai hỏi đến chuyện nhậu không ăn, ông Anh miệng cười rồi rút điếu Dunhill quẹt lửa châm, rít đỏ rực, trả lời: Có thuốc làm mồi là ok rồi... 

 Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt Trần Ngọc Anh.

MỖI ĐÊM RƯỢU NGOẠI, CA HÁT, NHẢY ĐẦM

Khi ông Anh chưa bị bắt, mỗi chiều đến quán nhậu M., khách trong quán rất quý mến bởi ông có tính nghệ sĩ, phóng khoáng. Ngày nào cũng vậy, khi “chiến đấu” khoảng 5 chai bia trở lên, ông Anh lại cất tiếng ca ngọt ngào. Giọng ông hay như ca sĩ thực thụ, lại “dùng độc” nhạc Phú Quang, Trịnh Công Sơn nên lúc ông say sưa hát, không một khách nào trong quán phản đối, bực mình mà ngồi vừa nhâm nhi, vừa nghe hát. Hôm nào nhậu, ông Anh  mà không hát là chuyện lạ, nên khách nhậu lại mời ông hát bằng được. Giọng ca hấp dẫn ấy còn khiến các nhân viên tiếp thị bia của quán “say” ngẩn ngơ, lắm lúc quên luôn nhiệm vụ rót bia cho bàn khác, bị chủ quán nhắc nhở. Chưa hết, hầu như các cuộc vui nào của ông Anh tại đây đều có thêm bóng dáng một “mỹ nhân”. Cô gái chừng 25 tuổi, cũng có giọng hát hấp dẫn không kém, thường hay nhõng nhẽo cạnh ông và trở thành cặp song ca miễn phí cho quán.

Hôm nào cũng vậy, đến 18 giờ 30 là ông Anh gọi chủ quán tính tiền và ông cũng không quên “boa” cho nhân viên tiếp thị vài chục ngàn đồng rồi bắt đầu cuộc chơi mới. Điểm đến của ông và cô gái là một quán bar trên đường Ngô Gia Tự. Tại đây, họ lại cùng bạn bè quen thân uống bia, rượu ngoại và nhảy đầm, ca hát. Nhìn ông tiêu tiền, không ít người là khách quen của quán M. cũng phải “nể”. Họ nhẩm tính, ngoài các khoản tiêu khác, mỗi ngày vừa nhậu vừa chơi ở bar và tiền “boa” cho nhân viên các quán, sơ bộ ông tiêu khoảng 12-15 triệu đồng/tháng, bằng tiền lương của khoảng 6-8 công nhân mỗi tháng trong thời buổi khó khăn như hiện nay.

Đùng một cái, đến khi ông Anh bị bắt, mọi người mới giật mình và hiểu rằng chuyện ông thường khoe một ngày làm ra tiền triệu chẳng qua là những đồng tiền bất chính mà ông cùng với các đối tượng cầm đầu đường dây làm văn bằng, chứng từ giả mà ra. Và họ cũng ngẩn người vì năm này qua tháng nọ, mình ngồi nhậu chung quán chính là tay tội phạm đáng gờm...

Công Hạnh