"Cô bác cứ ở nhà, có gì tụi con lo"

Thứ năm, 16/04/2020 08:13

Gánh vác nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong những ngày cách ly xã hội chống dịch Covid-19, lực lượng Công an (CA) càng thể hiện hơn bao giờ hết tình quân dân trong những thời điểm khó khăn. Cán bộ chiến sĩ CA cơ sở nhận thức rõ đây chính là lúc mà người dân cần mình nhất, không chỉ là cuộc sống bình yên mà còn là những việc làm bình dị, cụ thể minh chứng cho câu nói "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ"

Ngoài đảm bảo ANTT, những ngày này CBCS CATP vận động các nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Mấy ngày nay, người dân trong các khu dân cư tại P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã quen với tiếng xe máy của anh em Cảnh sát khu vực qua lại hàng ngày. Mỗi lần đến địa bàn thì kiểu gì trước manh hoặc sau yên xe cũng có bao gạo, chai dầu, thùng mì tôm kèm theo tiếng gọi thân thương ngoài ngõ. Người dân cũng coi anh em nhưng con cháu trong nhà đi làm về.  Đến nay, CBCS đã trực tiếp đóng góp, vận động để trao trặng 200 suất quà gồm gạo, mỳ tôm, khẩu trang, xà phòng cho bà con. 

Trung tá Hồ Quốc Hải- Trưởng CAP Khuê Trung tâm sự, vì làm tốt công tác tuyên truyền nên trước thời điểm cách ly xã hội người dân đã chủ động mua sắm những nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cần thiết, tuy nhiên sau hơn một tuần thì một số gia đình xuất hiện khó khăn, đặc biệt là những người đơn thân, tật nguyền. Đây là thời gian mà người dân rất cần mình chia sẻ, giúp đỡ. "Cùng với việc mỗi CBCS trích một ngày lương, anh em đi làm tranh thủ vận động thêm các nguồn rồi tự đi mua sắm nhu yếu phẩm, chở đến tận nhà cho bà con như là người trong nhà đi chợ về. Bao gạo, chai dầu, thùng mì tôm không chỉ là bữa ăn mà còn là tình nghĩa, trách nhiệm", Trung tá Hải chia sẻ. CBCS CAP Khuê Trung mấy ngày nay được bà con nhân dân gọi với biệt danh thân thương là "đại úy shipper", "trung úy vận chuyển" vì không khi nào xuống địa bàn mà đi tay không. Thiếu tá Trương Anh Tuấn- Phó CAP Khuê Trung, người được bà con gọi vui là người "gọi đâu có đó" cho biết, làm địa bàn lâu năm nên CBCS không chỉ nắm được khu vực mà còn hiểu rõ hoàn cảnh của từng hộ gia đình. Nên mỗi khi đi tuần tra kiểm soát, nắm tình hình thì ghé qua hỏi thăm rồi thống kê nhu cầu của bà con trước khi mua sắm và chuyển đến tận nhà. "Để bà con ở nhà thì mình phải đến địa bàn nhiều hơn. Mỗi lần về cứ phải dặn bà con yên tâm, thiếu gì cứ gọi điện thoại, mình hỗ trợ trong khả năng, chắc chắn không để ai thiếu những nhu cầu tối thiểu nhất", Thiếu tá Tuấn cho hay.

Cuộc sống hàng ngày vốn đã khó khăn nên khi thực hiện cách ly xã hội, gia đình ông Nguyễn Văn Bính (trú tổ 59, P. Khuê Trung) lại càng cần sự giúp đỡ khi cả hai cha con đều tật nguyền. Nắm được hoàn cảnh này, ngay từ đầu tháng 4, CBCS CAP Khuê Trung đã đến nhà động viên, thăm hỏi, rồi đều đặn cuối tuần lại tạt qua xem thùng gạo đã vơi chưa hay cần thêm gì. "Mỗi lần ghé qua mấy đứa cứ động viên "chú cứ ở nhà, có gì tụi con lo". Dịch bệnh khó khăn, anh em vất vả nhưng rất nghĩa tình", ông Bính cảm động.

 CBCS CAP Khuê Trung trao tặng nhu yếu phẩm cho cụ bà neo đơn Nguyễn Thị Điểm.

Nếu như trong giai đoạn đầu của dịch Covid-19 lực lượng CA cùng cơ quan chức năng và các cấp chính quyền tập trung đảm bảo ANTT, kiểm soát dịch thì trong thời điểm cách ly xã hội, Giám đốc CATP Đà Nẵng quán triệt các đơn vị, địa phương  thêm nhiệm vụ chung tay chăm lo đời sống người dân, góp phần cho công tác an sinh xã hội trong giai đoạn khó khăn. Trong thời điểm hiện tại, CA xã phường, Cảnh sát khu vực trở nên đa năng hơn bao giờ hết. Đại úy Lê Nhật Bão- Cảnh sát khu vực CAP Chính Gián (Q. Thanh Khê) cho biết, ngoài thực hiện các nhiệm vụ của ban chỉ huy CAP, cá nhân anh còn đứng ra vận động bạn bè, mạnh thường quân rồi chủ động gõ cửa nhà dân để hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân địa phương. Khi đã ổn, anh tiếp tục vận động các suất quà ý nghĩa cho những hộ gia đình ngoại tỉnh đến tạm trú, buôn bán trên địa bàn. "Dịch bệnh thì ai cũng khó như ai, đối với những gia đình tạm trú, buôn bán vỉa hè mưu sinh mà giờ không có thu nhập thì lại càng khó khăn. Bịch gạo, chai dầu bây giờ cũng rất quý. Anh em trong đơn vị bảo nhau đây là thời điểm nhiều người cần sự giúp đỡ nên huy động bạn bè, người thân quen chung tay. Chúng tôi nhất định không để bà con khó đến mức phải lo bữa ăn hàng ngày", Đại úy Bảo chia sẻ.

Trong thời điểm thực hiện "nhiệm vụ kép", ngoài đảm bảo ANTT, tuổi trẻ CATP Đà Nẵng đã chủ động đề xuất CA các đơn vị, địa phương thực hiện công trình thanh niên tập trung hỗ trợ, chăm lo đời sống cho người dân. Theo Đại úy Hồ Đình Trí- Phó Bí thư Đoàn CATP Đà Nẵng, sau giai đoạn vận động hỗ trợ dụng cụ y tế như quần áo bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang… cho các chốt kiểm dịch với tổng giá trị 45 triệu đồng, các cơ sở Đoàn bước vào chiến dịch mới là huy động nguồn lực để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn vì cách ly xã hội. Ngoài cấp thành phố, 213 cơ sở Đoàn tại CA các quận, huyện đã xây dựng các công trình thanh niên hướng tới hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch Covid-19 và coi như đó là một tiêu chí thi đua trong năm nay. Cùng với đó, trong tuần tới tuổi trẻ CATP sẽ tham gia đợt hiến máu tình nguyện với quy mô lớn, hướng tới mục tiêu đạt trên 1.000 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho người dân. "Càng trong thời điểm khó khăn thì vai trò của thanh niên càng phải thể hiện. Hơn thế nữa, tuổi trẻ CA không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà phải nhận và hoàn thành tốt công tác dân vận, an sinh xã hội. Cùng với tuổi trẻ Đà Nẵng, đoàn viên thanh niên CATP sẽ luôn có mặt ở những nơi mà người dân cần để cùng góp sức cùng cả nước chiến thắng đại dịch", Đại úy Trí chia sẻ.

ĐÔNG A