"Cố nhân" Morata biến Real thành cựu vương

Thứ sáu, 15/05/2015 11:57

(Cadn.com.vn) - Vậy là “lời nguyền” chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League tiếp tục ứng nghiệm khi hôm qua ĐKVĐ Real Madrid đã bị Juventus đá bay ở lượt về bán kết.

Đây là trận đấu mà nhiều người cho rằng Real đã quá vồ vập. Chính điều đó cộng với một chút thiếu may mắn đã khiến các chân sút thượng hạng của Real không thể lội ngược dòng để vào chung kết.

Nếu Ronaldo không sút thành công quả penalty ở phút 23 thì chắc chắn chẳng ai nhớ tới màn trình diễn của anh trước Juventus. Bale có khá hơn so với lượt đi nhưng như chính anh thừa nhận sau trận đấu là cần phải cải thiện khâu dứt điểm. Bale có ít nhất 4 cơ hội kết thúc khá tốt bằng đầu và chân nhưng tất cả đều không trúng đích. Benzema vừa mới trở lại đội hình xuất phát sau hơn 1 tháng chấn thương đã tỏ ra rất năng nổ di chuyển nhưng cảm giác bóng quá tệ đã khiến anh luôn đưa bóng cách xa khung thành Buffon.

Người cũ Morata (phải) đã khiến Real phải ôm hận.

Ronaldo ghi bàn cho Real Madrid, nghĩa là nếu giữ nguyên tỷ số đó tới hết trận thì Real Madrid sẽ tạo ra El Clasico ở chung kết Champions League. Lẽ ra, Real Madrid phải chơi điềm tĩnh hơn, cố gắng tạo ra đột biến thì “Kền kền trắng” trở nên gắng gượng một cách khó hiểu. Real Madrid đâu phải sở trường tấn công bóng bổng nhưng các cầu thủ chạy cánh liên tục tạt bổng.

Real Madrid chơi thiếu khí phách rõ ràng do lỗi của HLV Ancelotti. Benzema không có cảm giác bóng tốt sau chấn thương vẫn có mặt ở đội hình xuất phát. Bale chưa đạt phong độ tốt vẫn đá chính để đủ bộ chơi 4-3-3. Lẽ ra, ông nên dùng Ronaldo – Chicharito ở đội hình 4-4-2. Nó không chỉ giúp ông có được 2 tiền đạo đạt phong độ tốt nhất mà nó còn giúp ông không cố dùng Kroos còn đau hông vẫn ra sân ngay từ đầu.

Khi chơi 4 tiền vệ, trung vệ Pepe có thể đá ở giữa sân nhằm tạo thế trận phòng ngự tốt hơn. HLV Ancelotti cứ loay hoay với một nhóm cầu thủ quen thuộc mà tờ Marca đếm được chỉ có 13-14 cầu thủ thường xuyên ra sân, trong lúc ông có trong tay quá nhiều ngôi sao cứ phải ngồi lì trên băng ghế dự bị.

Real Madrid thiếu đột biến lại vồ vập tấn công dù đang chiếm lợi thế. Các cầu thủ Juventus lại rất từ tốn, tuân thủ tuyệt đối chiến thuật phòng ngự phản công của HLV Allegri. Để rồi, Juventus đã “kết liễu” đối phương với bàn thắng gỡ hòa 1-1 của "cố nhân" Morata. Sự kiên trì của Juventus đã giúp họ có bàn thắng và có cả những đợt phản đòn sắc bén.

Cầm hòa 1-1 trên sân Bernabeu, Juventus thắng Real 3-2 sau hai lượt trận và hẹn Barcelona ở chung kết vào ngày 6-6 tại Berlin.

Hạnh Thuần