Cỏ

Chủ nhật, 28/01/2024 20:10
sương mù tặng cho cỏ màu xuân biếc để nhặt những hạt sương trên vai áo cỏ được gió kết lại thành tấm thảm bay ngút ngàn đến chân trời

nắng sớm nhắc cỏ những thầm thì ngọt
và thơm
khi em gối đầu trên màu xanh tươi non
nghe hơi thở trời đất hoang sơ


tóc có rối cũng ngờm ngợp ban mai
mây trời đâu cần chải tóc
mà lượn lờ như sông như suối
la đà trũng thấp


cứ tận hưởng mùa cỏ xôn xao trẩy hội
mai về cất giữ mùa thu trong góc nhớ
trôi đi trên thảo nguyên


nơi em không thấy mình cũ đi
tích tắc chiếc đồng hồ ấm trong lồng ngực
một vết xước nạm ngọc


những đàn trâu mập ú
căng da mục đồng ngồi hát trẻ đồng xanh
những câu thơ về cỏ tít tắp
thơm mùa xuân xa.

HỒ SĨ BÌNH