Có thể bán... cồng chiêng?!
(Cadn.com.vn) - Tối cuối tuần, Bề Tui đang nằm xem tivi thì đột nhiên chuông điện thoại reo dồn. Vừa bấm máy nghe thì giọng anh Tư Cao Nguyên chua chát:
- Đang xem tivi à? Bật qua VTV3 mà xem “Chúng tôi là chiến sĩ” đi. Buồn chịu không thấu ông à, tí nữa tui gọi lại.
Chẳng hiểu mô tê chuyện gì, Bề Tui vội chuyển kênh truyền hình Kỹ thuật số sang VTV3. Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” hình như đang có cuộc đối thoại gay cấn giữa hai MC và thí sinh tham gia cuộc thi. Số là trong phần thi dành cho 2 đội, khi xem xong đoạn phim tình huống về “chảy máu cồng chiêng”, anh Lại Văn Sâm nêu câu hỏi “chúng ta có thể bán cồng chiêng hay không?”. Ngay tức khắc một thành viên nữ (hình như là của đội Hồ Lắc) nhanh chóng trả lời rằng: Cồng chiêng là một vật dụng nên chúng ta vẫn có thể đem bán để lấy tiền mua sắm những thứ khác. Có lẽ vì quá bất ngờ với tình huống ngoài dự kiến, đặc biệt là khi cả 2 đội thi đều là những đơn vị bộ đội đóng quân tại Tây Nguyên, anh Lại Văn Sâm phải hỏi lại “Có nghĩa là bạn muốn nói rằng có thể đem bán cồng chiêng?”.
Trước sau như một, cô gái vẫn khẳng định là có thể. Không những vậy, một thành viên khác còn bổ sung rằng: Khi có những khó khăn về vật chất, chúng ta có thể đem bán một ít cồng chiêng để trang trải, làm cho cuộc sống bớt thiếu thốn hơn”. Đến đây thì hình như “bó tay chấm com” nên MC Hoàng Linh đành phải hướng sang đội thi còn lại để gỡ gạc cho tình huống khó xử này. Thật may mắn, cô nhận được câu trả lời rằng “Chúng ta không thể bán cồng chiêng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì đó là bản sắc văn hóa của Tây Nguyên, là máu thịt của đồng bào dân tộc thiểu số, hơn nữa nó là di sản cần được giữ gìn”. Đang buồn rầu với những gì tai nghe mắt thấy, điện thoại của Tư Cao Nguyên lại réo lên:
- Thật không thể tin nổi ông ạ, chúng ta đang xót xa với vấn nạn chảy máu cồng chiêng, đang làm mọi cách để giữ lại cái hồn của bản sắc văn hóa Tây Nguyên thì thế hệ trẻ lại thiếu hiểu biết đến vậy. Họ là những người con của Tây Nguyên đấy chứ. Có lẽ nào chính tay họ đã từng đem linh hồn của đại ngàn đi bán để đổi lấy những vật dụng khác trong cuộc sống thường ngày hả ông?
Thấy ông bạn bức xúc quá, Bề Tui dù đang bất bình cũng phải trấn an:
- Nói thật tôi cũng cảm thấy buồn. Hy vọng đây là suy nghĩ nhất thời của một vài cá nhân thôi, nghe nói gần đây ở một số địa phương của Tây Nguyên có những làng thanh niên lập dự án sưu tập và bảo tồn cồng chiêng đấy. Phải làm nhanh và quyết liệt vào ông ạ, không chỉ ngăn chặn những hành động mà còn phải tuyên truyền, định hướng ngay cả trong ý nghĩ cho thế hệ trẻ.
- Ừ, cũng may tôi còn nghe được 1 chiến sĩ ở phía dưới cầm micro phản ứng: “Vậy tôi hỏi chị, chị có thể đem bán đứa con mình sinh ra không?”. Câu hỏi này khiến khán phòng vỗ tay râm ran, tôi cũng đỡ xót.
Bề Tui